Theo thông tin ban đầu, từ khoảng 6 giờ sáng 31/10, chị Hồ Thị Một (SN 1986), trú tại bản Mít Cát, xã Kim Ngân đi lên rừng hái măng đến tối không trở về nhà, không liên lạc được.

Người thân lo lắng khi chị Một đi rừng hái măng đến tối không về và không liên lạc được.
Người thân lo lắng khi chị Một đi rừng hái măng đến tối không về và không liên lạc được.

Nhận được tin báo từ gia đình, Công an xã Kim Ngân đã nhanh chóng chỉ đạo thành lập 5 tổ công tác phối hợp chặt chẽ cùng Đồn Biên phòng Làng Hồ, Ban Chỉ huy Quân sự xã, lực lượng Kiểm lâm, cùng người dân địa phương tích cực triển khai công tác tìm kiếm.

Lực lượng chức năng băng rừng trong mưa lớn, xuyên đêm tìm kiếm chị Một.
Lực lượng chức năng băng rừng trong mưa lớn, xuyên đêm tìm kiếm chị Một.

Hơn 12 tiếng băng qua rừng rậm, vượt qua các con suối chảy siết, đối mặt với mưa to và nước ngầm dâng cao, nhiều khu vực bị sạt lở chia cắt, lực lượng tìm kiếm vẫn không ngừng nỗ lực xuyên đêm. Đến sáng ngày 1/11, chị Một được phát hiện bên bờ suối dọc theo sông Long Đại, đoạn qua bản Mít Cát.

Sau hơn 12 giờ tìm kiếm lực lượng chức năng phát hiện chị Một bên bờ suối dọc theo sông Long Đại, đoạn qua bản Mít Cát.
Sau hơn 12 giờ tìm kiếm lực lượng chức năng phát hiện chị Một bên bờ suối dọc theo sông Long Đại, đoạn qua bản Mít Cát.

Ngay lập tức, các lực lượng chức năng tổ chức sơ cứu và đưa chị Một qua sông Long Đại an toàn trước khi chuyển đến cơ sở y tế địa phương để kiểm tra, điều trị sức khỏe. Hiện tình trạng của chị Một được đánh giá là ổn định, đang được tiếp tục theo dõi và chăm sóc y tế.

Khánh An