Những
Những "bông hoa đẹp" trong "vườn" thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị được vinh danh.

Tham dự chương trình có ông Đỗ Thúy Phượng – Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; về phía tỉnh Quảng Trị có các ông Nguyễn Chiến Thắng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Hoàng Nam – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Lê Vĩnh Thế – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể và đông đảo cán bộ, nhân dân.

Buổi lễ là dịp tôn vinh 39 tập thể và 41 cá nhân tiêu biểu đã có nhiều đóng góp xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025. Những tấm gương điển hình được giới thiệu trong chương trình đã mang đến nhiều câu chuyện giản dị nhưng đầy cảm xúc, thể hiện tinh thần cống hiến, lòng nhân ái và ý chí vươn lên không ngừng.

Đó là bà Trần Thị Mác ở xã Trường Ninh, người phụ nữ được gọi là “người mẹ thứ hai” của những học trò nghèo miền Trường Sơn. Hay như ngư dân Nguyễn Ngọc Thuận, người đã không ngần ngại lao ra biển cứu ngư dân gặp nạn trong cơn bão số 10.

Câu chuyện về em Lê Minh Hiếu, sinh viên Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, với sáng tạo “xe lăn tự hành” đoạt giải thưởng quốc tế, đại diện Việt Nam tham dự Chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản lần thứ 49.

Cùng với đó là ông Phạm Thanh Hương, đại diện Công ty Cổ phần Dược phẩm Quảng Bình, doanh nghiệp bền bỉ xây dựng thương hiệu vì sức khỏe cộng đồng.

Ông Bế Văn Mai, nông dân xã Bắc Trạch, người vừa được vinh danh “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025”. Ông Trần Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch, địa phương đầu tiên của khu vực Quảng Bình cũ được công nhận là xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị khẳng định, những tấm gương được tôn vinh hôm nay chính là minh chứng sinh động cho sức sống của phong trào thi đua yêu nước.

Họ là những bông hoa đẹp trong vườn hoa thành tích của tỉnh, góp phần làm lan tỏa tinh thần đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ dám làm vì sự phát triển bền vững của quê hương.

Lê Đình