Những ngày này, ghé qua khu phố cổ Hà Nội, đặc biệt là phố Hàng Mã, Hàng Lược (phường Hoàn Kiếm), người ta dễ dàng bắt gặp không khí náo nức của mùa Trung thu đang đến rất gần. Con phố vốn gắn liền với sắc màu lễ hội nay bừng sáng hơn thường lệ: Đèn lồng đỏ rực, đèn ông sao lấp lánh, những chiếc đầu lân nhiều màu sắc… được treo kín từ các cửa tiệm ra tới vỉa hè, khiến từng góc phố như khoác lên mình chiếc áo mới rực rỡ, rộn ràng hương vị Trung thu.

Theo khảo sát, mặc dù năm nay thị trường Trung thu xuất hiện thêm nhiều mẫu mã mới, nhưng đèn ông sao truyền thống vẫn chiếm ưu thế, trở thành mặt hàng được ưa chuộng nhất. Những chiếc đèn đủ kích cỡ, từ loại nhỏ gọn để trẻ em cầm tay đến loại lớn dùng cho các buổi rước đèn tập thể, đều bán khá chạy.
Không kém phần nhộn nhịp, phố Hàng Lược cũng rực rỡ sắc màu và đông vui. Đây vốn là nơi gắn bó với những phiên chợ Trung thu xưa, nên mỗi mùa lại thu hút rất đông khách ghé thăm.
Một tiểu thương tại đây cũng chia sẻ, cho biết: ‘Năm nay, nhiều người có xu hướng tìm lại các sản phẩm truyền thống. Đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi được khách hàng lựa chọn nhiều hơn cả".

Không chỉ dừng lại ở việc mua sắm, nhiều gia đình còn tranh thủ ngày nghỉ hoặc lúc rảnh đưa con nhỏ đi dạo chơi sớm, chụp ảnh, tận hưởng bầu không khí rộn ràng, hòa mình cùng dòng người tấp nập trong những ngày cận Tết Trung thu.
Theo ghi nhận, sức mua dịp Trung thu năm nay sôi động hơn hẳn so với năm trước. Không chỉ vì không khí lễ hội được khởi động sớm, mà còn bởi nhiều người muốn tìm lại sự gắn kết gia đình qua những hoạt động mang đậm nét truyền thống. Các mặt hàng Trung thu có mức giá khá đa dạng, dao động từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng, phù hợp với điều kiện của nhiều gia đình, từ bình dân đến khá giả.

“Trung thu ngày nay không chỉ dành riêng cho trẻ nhỏ mà đã trở thành dịp để cả gia đình, bạn bè gắn kết và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp. Chị Nguyễn Thị Ngọc Vấn (phố Hoàng Quốc Việt) chia sẻ: ‘Năm nay, gia đình tôi cùng nhau lên Hàng Mã chụp ảnh kỷ niệm. Hồi nhỏ, Trung thu chỉ đơn giản với chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân bố làm cho, cả nhà quây quần bên mâm cỗ. Còn bây giờ, Trung thu rực rỡ hơn, nhiều trò vui và đồ chơi phong phú, nhưng giá trị lớn nhất vẫn là gia đình được đoàn tụ trong ấm áp".
Nét đặc trưng của Trung thu chính là tinh thần đoàn viên, là sự gửi gắm tình yêu thương và trách nhiệm của người lớn dành cho con trẻ. Thông qua từng hoạt động, thế hệ trước truyền lại niềm tự hào về văn hóa dân tộc, biến Trung thu hôm nay thành ngày hội của tình thân và sự gắn kết cộng đồng trong đời sống người Việt.
Hà Trần





















