Sau 58 năm gìn giữ lời hẹn ước với người chồng chưa cưới đã ngã xuống vì Tổ quốc, bà Nguyễn Thị Lệ (SN 1947, ngụ xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh) vừa chính thức được cơ quan chức năng công nhận là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Quyết định không chỉ bảo đảm quyền lợi theo chính sách ưu đãi người có công mà còn là sự ghi nhận đối với một tình yêu son sắt, thủy chung kéo dài gần sáu thập kỷ.

Ông Huỳnh Văn Nhỏ, em trai liệt sĩ Huỳnh Văn Quên cho biết, gia đình vô cùng xúc động khi nhận được quyết định của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh về việc bổ sung thông tin thân nhân liệt sĩ và giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với bà Nguyễn Thị Lệ.
Theo quyết định, bà Nguyễn Thị Lệ được bổ sung vào hồ sơ với tư cách là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và được cấp Giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ số 7.248.
Từ ngày 1/8/2026, bà Lệ được hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi hằng tháng dành cho thân nhân liệt sĩ, gồm trợ cấp tuất hằng tháng 2.789.000 đồng và trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với vợ liệt sĩ sống cô đơn, không nơi nương tựa 2.231.000 đồng. Tổng mức trợ cấp là 5.020.000 đồng mỗi tháng. Đồng thời, bà cũng được truy lĩnh một tháng trợ cấp với số tiền 5.020.000 đồng.

Theo ông Huỳnh Văn Nhỏ, từ nhiều năm nay, bà Lệ luôn được gia đình coi như người chị, người con dâu trong nhà. Trước khi lên đường nhập ngũ, liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và bà Nguyễn Thị Lệ đã hứa hôn, dự định tổ chức đám cưới sau ngày đất nước yên bình. Tuy nhiên, ông Quên đã anh dũng hy sinh khi lời hẹn ước còn dang dở.
Kể từ đó, bà Lệ không lập gia đình, một mình gìn giữ kỷ niệm, lặng lẽ thờ phụng người chồng chưa cưới suốt 58 năm qua. Sự thủy chung ấy không chỉ khiến người thân cảm phục mà còn trở thành câu chuyện lay động nhiều người trong thời gian gần đây.
Việc bà Nguyễn Thị Lệ được chính thức công nhận là vợ liệt sĩ được xem là sự tri ân của Đảng và Nhà nước đối với những hy sinh thầm lặng của thân nhân người có công, đồng thời thể hiện tính nhân văn trong việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với gia đình liệt sĩ.
Câu chuyện của bà Lệ càng trở nên xúc động trong bối cảnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang được các địa phương triển khai quyết liệt trên cả nước.
Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, đến hết ngày 17/7, lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm kiếm, quy tập được 96 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM).

Đây là kết quả sau gần một tháng triển khai cao điểm tìm kiếm tại khu vực được xác định là hố chôn tập thể các chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.
Trong quá trình khai quật, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vị trí có hài cốt, di vật và dấu tích chiến trường, tạo thêm cơ sở để tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.
Riêng ngày 17/7, lực lượng quy tập đã cất bốc thêm 3 hài cốt liệt sĩ, tuy không phát hiện di vật đi kèm nhưng tiếp tục khẳng định còn nhiều dấu tích cần được khảo sát.
Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện hiện đại, phối hợp với các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và chính quyền địa phương để rà soát, xác định những khu vực còn nghi có hài cốt liệt sĩ. Mục tiêu là đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội và gia đình, góp phần thực hiện hiệu quả công tác "Đền ơn đáp nghĩa", tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Việc bà Nguyễn Thị Lệ được công nhận là vợ liệt sĩ cùng những kết quả tích cực trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là minh chứng cho nỗ lực của các cơ quan chức năng trong việc thực hiện chính sách đối với người có công, đồng thời góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, trả lại tên cho những người đã ngã xuống và mang đến niềm an ủi cho các gia đình liệt sĩ sau nhiều thập kỷ chờ đợi.
Hoài Trọng - Thành Đạt






















