Đại sứ Saadi Salama (bên trái) đón nhận danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô.
Đại sứ Saadi Salama (bên trái) đón nhận danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô.

Giấc mơ từ những năm tuổi trẻ

Trong câu chuyện bên ly cà phê buổi sớm Đà Lạt, ông trầm ngâm nhắc lại ký ức: “Với người Palestine những năm ấy, Việt Nam là cái tên vô cùng quen thuộc. Chúng tôi dõi theo hành trình đấu tranh giành độc lập của các bạn với sự đồng cảm sâu sắc. Đó là một câu chuyện truyền cảm hứng và thắp lên hy vọng cho tương lai của chính dân tộc mình.”

Sau khi tốt nghiệp trung học, ông tham gia phong trào cách mạng Palestine và có cơ hội học tập tại nhiều quốc gia như Italy, Romania. Nhưng khi biết Việt Nam có chương trình học bổng dành cho sinh viên Palestine, ông đã không do dự lựa chọn. Năm 1980, ông đến học lịch sử và văn hóa tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội – khởi đầu cho hành trình gắn bó suốt 45 năm với mảnh đất này.

Ông là Saadi Salama - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam, Trưởng Đoàn ngoại giao tại Việt Nam.
Ông là Saadi Salama - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam, Trưởng Đoàn ngoại giao tại Việt Nam.

Ông nhận ra giữa Việt Nam và Palestine có những tương đồng kỳ lạ: cùng trải qua chiến tranh, mất mát, nhưng cũng cùng hun đúc ý chí quật cường. Chính sự đồng điệu ấy đã mở ra trong ông một tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam – không chỉ là sự ngưỡng mộ, mà là yêu thương.

Hơn hai thập kỷ sống và làm việc tại Việt Nam, từ năm 2009 đến nay giữ cương vị Đại sứ, ông còn xây dựng mái ấm với người vợ Việt Nam và bốn người con đã trưởng thành. Việt Nam, với ông, không chỉ là nơi công tác mà là quê hương thứ hai.

Trong sự nghiệp ngoại giao, ông từng phiên dịch cho cố Chủ tịch Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Yasser Arafat trong các cuộc gặp với Tổng Bí thư Đỗ Mười, Đại tướng Võ Nguyên Giáp… Ông cũng nhiều lần được mời tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam – những dấu ấn đáng tự hào trong hành trình ngoại giao của mình.

Không gian Đêm hội hòa âm cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025. Ảnh: Quang Vũ
Không gian Đêm hội hòa âm cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025. Ảnh: Quang Vũ

Một trái tim hướng về Việt Nam

Tại Đêm hội hòa âm cồng chiêng Đông Nam Á 2025 – sự kiện kỷ niệm 20 năm Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại – Đại sứ Saadi Salama đã phát biểu bằng tiếng Việt trôi chảy, đầy xúc động.

Ông khẳng định văn hóa cồng chiêng là biểu tượng thiêng liêng trong kho tàng di sản Việt Nam, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần và tín ngưỡng của đồng bào Tây Nguyên.

Trong các cuộc gặp gỡ lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và bạn bè quốc tế, ông cũng nhấn mạnh tiềm năng nông nghiệp – đặc biệt là rau, củ, quả chất lượng cao – như một nền tảng để phát triển du lịch nông nghiệp gắn với văn hóa, góp phần nâng tầm vị thế địa phương.

Không gian Đêm hội hòa âm cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025. Ảnh: Quang Vũ
Không gian Đêm hội hòa âm cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025. Ảnh: Quang Vũ

Gắn bó với Việt Nam, ông học tiếng Việt bằng tất cả niềm say mê và sự tôn trọng. Từ biểu tượng cây ôliu trường tồn của Palestine đến sắc xanh đại ngàn Tây Nguyên, ông tìm thấy những nhịp cầu văn hóa nối liền hai dân tộc.

Đầu năm 2023, ông ra mắt cuốn sách Câu chuyện Việt Nam của tôi dày 300 trang, ghi lại hành trình học tập, sinh sống và làm việc của mình suốt gần nửa thế kỷ. Cuốn sách được ông thai nghén trong gần 5 năm. Trong lời tựa, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều nhận xét rằng cảm nhận của ông về Việt Nam đã giúp chính người Việt nhìn thấy những vẻ đẹp mới của văn hóa quê hương.

Không chỉ viết, ông còn dịch sang tiếng Arab cuốn Điện Biên Phủ - Năm điều kỳ diệu chưa từng có trong lịch sử chiến tranh của tác giả Mai Trọng Tuấn và một số bài thơ trong tập Nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam tới thế giới Arab.

Sống giản dị như một người Việt, ông đi chợ truyền thống, dạo bộ quanh Hồ Gươm mỗi tối, tận hưởng nhịp sống bình yên giữa lòng Hà Nội.

“Tôi không phải là vị khách quá cảnh đến Việt Nam. Trong con người tôi có một phần Việt Nam rất lớn,” ông nói với ánh mắt đầy tự hào khi được trao danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô.

Từ trái tim mang hình dáng ôliu của Palestine, một tình yêu Việt Nam đã đâm chồi, bền bỉ và xanh tươi như chính biểu tượng của hòa bình và hy vọng.

Hoàng Phương (t/h)