Các đại biểu đến dự buổi lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ tại Hang Tám Cô.
Các đại biểu dự lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ tại Hang Tám Cô. (Ảnh: Trường Nhật)

Tham dự buổi lễ có ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Về phía tỉnh Quảng Trị có các ông: Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thân nhân liệt sĩ và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân địa phương.

Từ ngày 1 đến 15/10/2025, trong quá trình cải tạo, mở rộng cảnh quan tại khu vực Hang Tám Cô, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 589 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) đã phát hiện và quy tập các hài cốt liệt sĩ tại vị trí cửa hang cũ bị sập.

Thực hiện nghi thức tiễn đưa và an táng hài cốt liệt sĩ đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Thực hiện nghi thức tiễn đưa và an táng hài cốt liệt sĩ đến nơi an nghỉ cuối cùng. (Ảnh: Trường Nhật)

Theo nguyện vọng của thân nhân các liệt sĩ, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp Công ty cổ phần Gene Story tiến hành giám định ADN bằng nguồn xã hội hóa. Kết quả cho thấy, 8 mẫu ADN trùng khớp với mẫu của thân nhân, qua đó xác định danh tính những người con anh hùng đã hy sinh tại Hang Tám Cô năm xưa. Các hài cốt, di vật và mẫu ADN được an táng chung trong một ngôi mộ tập thể tại lối vào hang, nơi được chọn làm điểm tưởng niệm và tri ân.

Tại buổi lễ, ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị đã đọc điếu văn xúc động, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh của các Anh hùng, liệt sĩ.

Ông nhấn mạnh: “Hơn nửa thế kỷ trôi qua, Hang Tám Cô không chỉ là chứng tích bi tráng của một thời bom đạn, mà còn là biểu tượng bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam".

Trang nghiêm lễ truy điệu, an táng các liệt sĩ Hang Tám Cô.
Trang nghiêm lễ truy điệu, an táng các liệt sĩ tại Hang Tám Cô. (Ảnh: Trường Nhật)

Ngày 14/11/1972, giữa mưa bom dữ dội trên Đường 20 Quyết Thắng, tám thanh niên xung phong trẻ tuổi thuộc Tổng đội 559 đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ giữ thông tuyến chi viện cho miền Nam. Hang đá năm ấy đã khép lại cuộc đời của họ, nhưng cũng mở ra trang sử vàng bất tử về tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

Ngày nay, Hang Tám Cô trở thành “địa chỉ đỏ” của lòng biết ơn, nơi mỗi người khi đến đều thành kính dâng hương, tưởng niệm và tự nhủ sẽ sống, cống hiến xứng đáng với thế hệ đi trước.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thực hiện nghi thức tiễn đưa và an táng các liệt sĩ về nơi an nghỉ vĩnh hằng. Trước anh linh của các Anh hùng, liệt sĩ, thế hệ hôm nay nguyện mãi khắc ghi công lao, tiếp bước truyền thống anh hùng cách mạng, góp phần xây dựng Quảng Trị và đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Lê Đình