
Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, đến hết tháng 7/2025, toàn tỉnh có 18 trường học bị ngập nặng, nhiều điểm trường bị lũ cuốn trôi hoặc chôn vùi trong bùn đất.
Những địa phương chịu thiệt hại lớn gồm các xã thuộc các huyện cũ: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quỳ Châu và Quế Phong. Đặc biệt, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 (xã Mỹ Lý) gần như bị phá hủy hoàn toàn do nước lũ dâng cao.
Không chỉ mất mát về cơ sở vật chất, nhiều giáo viên cũng rơi vào hoàn cảnh khó khăn khi nhà cửa, tài sản bị nước lũ cuốn trôi. Trong đó, riêng xã Con Cuông có 3 trường học bị ngập sâu và 61 giáo viên bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Trước tình hình này, ngành giáo dục Nghệ An đã nhanh chóng triển khai nhiều biện pháp khắc phục. Các cán bộ, giáo viên tại những vùng không bị ảnh hưởng đã chủ động lên đường đến các điểm trường bị thiệt hại để hỗ trợ dọn dẹp bùn đất, khôi phục môi trường học tập. Phong trào quyên góp, ủng hộ cũng được phát động rộng rãi trong toàn ngành, đến nay đã huy động được gần 1,5 tỷ đồng để hỗ trợ các trường và giáo viên bị ảnh hưởng. 
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, ông Thái Văn Thành, đã trực tiếp dẫn đầu các đoàn công tác đến các điểm trường bị thiệt hại để nắm tình hình và kịp thời hỗ trợ. Đồng thời, Sở đang làm việc với các tổ chức, cá nhân hảo tâm để huy động nguồn lực xây dựng lại trường lớp, đặc biệt là những nơi bị hư hỏng hoàn toàn như Trường Tiểu học Mỹ Lý 2 (xã Mỹ Lý).
Để đảm bảo việc học không bị gián đoạn, các phương án tạm thời như mượn hội trường, nhà văn hóa để làm lớp học hoặc tổ chức dạy học theo ca đã được tính đến.
Trong thời gian tới, ngành giáo dục Nghệ An sẽ tiếp tục khảo sát thực tế tại các xã miền núi bị thiệt hại nặng để có giải pháp kịp thời, chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới 2025 – 2026 đang cận kề. Đây không chỉ là nỗ lực khôi phục cơ sở vật chất, mà còn là hành trình tiếp sức cho học sinh vùng lũ trở lại trường, viết tiếp ước mơ trong gian khó.
Lê Quyết
























