THCL Hơn 3,5 mẫu lúa và hơn 30 triệu đồng đấu thầu, phân bón và công sức bỏ ra cho vụ hè thu 2015 của 3 nông dân ở thôn Mỹ Lai, phường Hương Sơ, thành phố Huế, đứng trước nguy cơ mất trắng do kẻ gian dùng thuốc phá hoại.

Bị phá hoại nhiều lần
Đầu tháng 4/2015, để mở rộng diện tích đất canh tác của gia đình, ông Dương Đình Thắng (thôn Mỹ Lai, phường Hương Sơ, TP Huế) đã đấu thầu 3,5 mẫu ruộng với số tiền 8 triệu đồng, để trồng lúa trong vụ hè thu. Sau khi trúng thầu, ông Thắng cùng với em trai là ông Dương Văn Minh và ông Lê Kim Chuột (cùng trú tại phường Hương Sơ), mỗi người bỏ ra 10 triệu đồng để đầu tư vào việc trồng lúa. Tuy nhiên, trong suốt quá trình canh tác, cả 3 người liên tục nhận được lời đe dọa rằng ruộng lúa đó sẽ bị phá hoại.
Ông Minh cho biết: khi mới gieo xạ xong it ngày thì bị kẻ gian phá hoại mất đi 5 sào ruộng buộc ông phải gieo xạ lại từ đầu. Đến lúc bón phân cho lúa thì tối đến lại có người xả nước từ trong ruộng ra ngoài, khiến 2,5 tạ phân bón bị cuốn sạch. Ngay sau sự việc xảy ra cả 3 ông đã lên phường trình báo nhưng tại thời điểm đó “vẫn không nghe phường trả lời”. Sự việc càng nghiêm trọng hơn khi ông Chuột nhận được tin sẽ phá ruộng lúa của ông khi lúa bắt đầu làm đòng.
Ngày 15/8/2015,trong lúc đi thăm đồng, cả 3 ông không tin nổi vào mắt mình khi chứng kiến hơn 2 mẫu ruộng của mình bị người khác bơm thuốc phá hoại. Theo quan sát của PV thì khu vực bị bơm thuốc, thân cây lúa đã thối hoàn toàn, hạt lúa bị cháy khô chỉ còn lại phần vỏ. Ông Minh chia sẻ “hiện tại cả 3 anh em chúng tôi mất trắng khoảng 2,2 đến 2,3 mẫu ruộng, ước tính thiệt hại trên 60 triệu đồng”.
Mâu thuẫn trong việc sử dụng đất canh tác
Ông Nguyễn Văn Tài- Chủ tịch UBND phường Hương Sơ cho biết, diện tích đất ông Thắng đấu thầu vốn dĩ là đất của trường Cao đẳng nghề Nguyễn Tri Phương đã được phường giao lại cho trường để xây dựng. Sau khi bàn giao trường để hoang và chưa có ý định xây dựng nên phường đã liên hệ với đại diện của trường để người dân tiếp tục canh tác. Sau đó, phường đã giao lại cho một nông dân tên T hiện sống tại phường canh tác trong 3 năm. Đến năm 2015, phường tiến hành đấu thầu để tìm người canh tác và ông Thắng đã trúng gói thầu đất trên.
Theo ông Tài , sau khi nhận được đơn của ông Thắng, phường đã cử đại diện Hợp tác xã ( HTX), Công an phường, trạm bảo vệ thực vật vào cuộc để tìm hiểu sự việc. “Qua kiểm tra, chúng tôi nhận thấy không có dấu hiệu của dịch bệnh hay sâu bọ phá hoại lúa, không có yếu tố khách quan”.
Sau khi kiểm tra sơ bộ tại ruộng lúa, UBND phường Hương Sơ đã chỉ đạo HTX nông nghiệp Thống Nhất rà soát lại hồ sơ của tất cả các hộ đấu giá thửa đất nói trên, đồng thời thu thập lại các ý kiến của những người tham gia đấu giá ngày hôm đó. khi tiến hành đấu đất, phường đã chủ động mời những người đã canh tác trên thửa đất trước đó về đấu thầu và ưu tiên cho những hộ này. Tuy nhiên, trong buổi đấu thầu một số người không có mặt nhưng lại muốn canh tác trên thửa đất đó. “Có người muốn cho không thì họ mới làm, nếu tiến hành đấu giá thì họ không tham gia”, ông Tài chia sẻ.
Về phương án giải quyết vụ việc, ông Tài cho biết, hiện đã mời Công an qua làm việc. “Chúng tôi hiện đang khoanh vùng những đối tượng thuộc dạng nghi vấn để theo dõi, trường hợp phát hiện có dấu hiệu phá hoại chúng tôi sẽ tiến hành theo luật định”.
Thùy Nhung ( Thương hiệu & Công luận)




















