
Trưa 27/8, Trung tâm tổ chức sự kiện và nhà hàng Minh Hồng, số 9B đường Mai Hắc Đế, phường Vinh Hưng, Nghệ An, không khí bữa cơm trưa trở nên đặc biệt. Thay vì những mâm cỗ cưới, hàng trăm suất ăn dành riêng cho lực lượng công nhân vệ sinh môi trường được chuẩn bị chu đáo. Trên bàn là những món ăn quen thuộc nhưng đậm chất quê nhà như: Lươn om chuối đậu, cá kho, gà xé bóp, canh chua, cơm trắng…
Ông Lê Văn Hồng (67 tuổi) chủ nhà hàng chia sẻ: “Sau bão, tôi thấy anh chị em công nhân vất vả cả ngày ngoài đường, mưa nắng không quản để dọn rác. Tôi nghĩ họ xứng đáng có một bữa cơm tươm tất thay vì cơm bụi qua loa, nên gia đình quyết định mời mọi người về nhà hàng dùng bữa”.
Dù giá cả thực phẩm sau bão có phần khan hiếm, song vợ chồng ông Hồng cùng người thân đã trực tiếp lo liệu bếp núc. Trong ba ngày 27, 28 và 29/8, hơn 200 suất cơm mỗi ngày sẽ được nhà hàng này phục vụ miễn phí cho công nhân. “Khó khăn ấy chẳng đáng gì so với công sức của họ ngoài kia”, ông Hồng nói thêm.

Hình ảnh về bữa cơm giản dị nhưng nghĩa tình nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ và lời khen. Nhiều người bày tỏ sự trân trọng trước tấm lòng của vợ chồng ông Hồng dành cho những lao động thầm lặng.
Trước sự quan tâm bất ngờ của cộng đồng, ông Hồng bộc bạch: “Tôi nghĩ đây chỉ là việc nhỏ trong khả năng của mình, không ngờ lại được nhiều người chú ý đến vậy. Tôi vui vì điều này mang lại niềm động viên cho công nhân và lan tỏa tình người sau thiên tai”.
Hành động ấm áp sau bão số 5 không phải lần đầu ông Hồng được nhắc đến. Trước đây, khi vụ cháy rừng dữ dội xảy ra tại núi Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), ông đã chuẩn bị gần 500 suất cơm hộp gửi tới các cán bộ, chiến sĩ và người dân tham gia dập lửa. 
Năm 2015, ông Hồng cũng từng đứng ra kêu gọi, tổ chức đêm nhạc từ thiện với chủ đề “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”, gây quỹ được hơn 900 triệu đồng để trao sổ tiết kiệm cho 45 nạn nhân chất độc da cam ở Nghệ An. Ngoài ra, ông còn nhiều lần trực tiếp trao hàng chục sổ tiết kiệm, với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng, giúp bà con nghèo miền núi vượt qua khó khăn.
“Anh Hồng không phải là người giàu tốp đầu ở Nghệ An, nhưng cái tâm của anh luôn hướng về người lao động, người nghèo khổ, người yếu thế trong xã hội. Đó mới là điều thật sự đáng quý”, một người dân nhận xét.
Ông cũng khẳng định nếu có cơ hội, gia đình sẽ tiếp tục những việc làm tương tự: “Mỗi người góp một chút, cộng đồng sẽ thêm ấm áp và gắn kết. Riêng gia đình tôi, bất cứ khi nào có thể, chúng tôi luôn sẵn lòng sẻ chia với những người lao động vất vả”.
Từ những suất cơm giản dị đến những đêm nhạc thiện nguyện, hành trình của ông Lê Văn Hồng đã góp phần thắp lên niềm tin về một cuộc sống nhân văn hơn, nơi tình người luôn hiện hữu, ngay cả sau những biến cố thiên tai.
Lê Quyết
























