Ngay trên đường Khiếu Năng Tĩnh thuộc địa bàn phường An Lạc A, tồn tại một khu chợ tạm từ hơn chục năm qua. Chợ tự phát ở đây kinh doanh với quy mô nhỏ và vừa, kéo dài chỉ khoản 200 m, nhưng hoạt động diễn ra nhộn nhịp, có đủ các mặt hàng từ thịt cá, rau củ quả đến cả mặt hàng may mặc, treo bán dọc 2 bên đường... Thậm chí, có lúc tràn ra giữa lòng đường, chiếm hết lối đi của các phương tiện giao thông.
Hoạt động mua bán diễn ra công khai trên đường Khiếu Năng Tĩnh
Trên đường Tên Lửa, cũng thuộc địa bàn phường An Lạc A, trước cổng Công ty giày An Lạc và Công ty Lạc Tỷ, cũng tồn tại một chợ tự phát, nhằm phục vụ người dân và công nhân khu vực này. Giờ tan ca là lúc cao điểm nhất, các nguồn thực phẩm tươi sống như thịt, cá, các loại hải sản được các tiểu thương tranh thủ bày biện tràn lan khắp con hẻm, trên những chiếc sạp thông dụng... nước thải lênh láng, bốc mùi, chảy tràn xung quanh.
Chợ tự phát trên đường Tên Lửa bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc khi về đêm
Quan trọng hơn hết là vấn đề ATVSTP cho người tiêu dùng có được đề cao, chú trọng hay không? Vì hầu như tất cả thực phẩm bày bán, đều không có gì chứng minh được rằng đã được kiểm soát bởi cơ quan chức năng.
Vỉa hè đã bị các hộ kinh doanh chiếm, kê sạp bán hàng
Mỗi khi các cán bộ quận, phường xuống đường vận động, dẹp bỏ các chợ… thì các “tiểu thương” lại bê hàng lảng tránh đi một nơi khác. Đến khi không có mặt lực lượng chức năng, thì mọi chuyện trở lại như cũ.
Nhếch nhác chợ tự phát trên đường Tên Lửa từ hẻm nhỏ đến khu công nghiệp
Phước Nguyên