THCL Trở lại chuyến thăm ngôi nhà của 3 mẹ con người rừng khốn khổ, thôn Sư Lỗ Đông, xã Lộc Điền (Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) cách đây vài năm trước, cuộc sống của 3 mẹ con người rừng sống một trong căn nhà dột nát khiến dư luận xôn xao, giữa cuộc sống hiện tại mà vẫn một cậu bé ăn lông ở lỗ đó là gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Minh.

Ngôi nhà cũ rách nát
Cậu bé không tên tuổi bấy giờ đã có tên rõ ràng, người ta đặt tên là Nguyễn Văn Hiếu, tính tình khó hiểu, không tiếp chuyện với ai, gặp ai là ném đá vào người khiến mọi người hoảng sợ. Cả ngày, cậu đi đây đi đó, tối lại về nhà ngủ, mọi người gọi là người rừng thích ăn cá sống, lá cây, thích săn bắt hái lượm, những bước chân đi rất lạ thường và ban đêm có những tiếng kêu hú của cu lớn phát ra, trên người cậu chỉ mặc một tấm áo rách duy nhất, không bao giờ thay đổi, cậu không mặc quần.
Năm 2015, được chính quyền địa phương cùng các nhà hảo tâm, đoàn thể chung tay giúp đỡ xây dựng cho một căn nhà tình nghĩa khang trang cho ba mẹ con ở, nhưng họ không đến ở, hỏi ra họ nói chưa có điện, chưa có nhà vệ sinh nên trời nắng hay mưa vẫn ở nhà cũ.
Theo quan sát của chúng tôi, trong căn nhà không có thứ gì giá trị, ngoài những chiếc bình đựng nước để nấu ăn.

Một góc để áo quần khá lộn xộn

Đựng nước vào bịch

Căn bếp nấu ăn

“Cu lớn” được mọi người gọi là người rừng

Chị minh ngại với người lạ

Ngôi nhà tình nghĩa
Tạo - Văn




















