THCL Ngày 3/12 , chính thức mở bán vé xem trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia. Hàng ngàn CĐV đã phải chời đợi cả đêm, chen lấn, xô đẩy mới có được những tấm vé trên tay. Cho đến chiều cùng ngày, vẫn còn rất đông CĐV rệu rã, mỏi mệt khi phải chờ đợi để mua vé.

Trong khi các cổ động viên phải rất khó khăn mới mua được vé từ BTC, thì ngay tại phía ngoài cổng sân vận động mỹ đình, hàng trăm phe vé ngang nhiên hoạt động, chào mời, bán lại vé với giá rất cao.

Với vé hạng C,D được bán với giá 800-900.000/cặp, vé hạng A,B có giá 1,6 triệu - 2 triệu đồng/ cặp. Theo quan sát, mỗi phe vé này thường mang trong người tới hàng chục các cặp vé khác nhau.

Đến 15h chiều 3/12, ban tổ chức thông báo hết vé, lúc này các phe vé bắt đầu đẩy giá vé lên rất cao, riêng vé loại A, B có thể bị hét 3 triệu/cặp, vé C,D cũng được bán với giá từ 1 triệu/cặp.

Không chỉ có hiện tượng phe vé diễn ra công khai, mà hai bên sân vận động cũng được biến thành nơi trông xe trái phép, với mức giá tới 50,000đ / xe. Thậm chí có thời điểm thu tới 100,000đ/xe.

Điều khó hiểu là hiện tượng phe vé, trông xe với mức giá cao diễn ra công khai mà không có bất cứ cơ quan nào quản lý. Dư luận đặt ra câu hỏi tại sao các phe vé lại có số lượng lớn vé trong tay, trong khi cổ động viên phải rất vất vả mới mua được vé từ BTC. Liệu có hay không sự buông lỏng quản lý hay có thế lực nào tiếp tay để hiện tượng trên dễ dàng hoạt động.

Báo thương hiệu và công luận sẽ tiếp tục thông tin.

                                                       Đức Anh- Văn Hiển