


Qua ghi nhận của Phóng viên Thương hiệu & Công luận sáng ngày 29/8, tất cả các phụ huynh có con em vào lớp 1 năm nay trên địa bàn TP. Đà Nẵng, hầu hết các gia đình đều thức dậy từ sáng sớm để cho các em ăn sáng, chuẩn bị đồng phục và hành trang sách , vở… đầy đủ. Không khí ở các trường đều rất rộn ràng, những bài hát về thiếu nhi được phát qua loa phóng thanh của nhà trường làm thêm không khí vui tươi, rộn rã nức lòng phụ huynh lẫn các em lớp 1.




Trong buổi sáng đầu tiên tới trường, nhiều học sinh còn bỡ ngỡ khi gặp bạn bè, thầy, cô giáo mới. Các trường học tổ chức nhiều hoạt động chào đón các em như: Tổ chức hoạt náo, sắp xếp học sinh lớp 5, giáo viên chủ nhiệm đón lớp 1 ngay từ cổng trường, tặng những món quà nhỏ xinh, cho các em tham gia vào những trò chơi tập thể…
Theo các trường, từ hôm nay đến khi vào học chính thức, học sinh lớp 1 đến trường để làm quen bạn bè, thầy, cô, nhận biết các phòng chức năng, chuẩn bị sách vở trước thềm năm học mới; giúp các bé vào nề nếp, nhanh chóng bắt nhịp ở môi trường hoàn toàn mới.




Ghi nhận tại Trường tiểu học Trưng Nữ Vương, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. Cô Nguyễn Thị Bích Ngọc -Hiệu trưởng nhà trường cho hay: “Năm nay trường có 33 lớp 1, với 1.363 học sinh số lớp không tăng nhưng tăng 74 học sinh so với năm học trước, bình quân mỗi lớp là 41,3 học sinh, 33/33 lớp,100% học sinh học 2 buổi/ngày”.
Năm học 2024-2025, toàn TP. Đà Nẵng có 21.300 học sinh lớp 1. Ngày 5/9, các trường tổ chức lễ khai giảng và bắt đầu năm học mới.
Nhìn chung, không khí tập trung của các em học sinh lớp 1, trước thềm năm học mới được các trường tổ chức rất chỉn chu, nề nếp và rộn ràng yêu thương giữa cô giáo và học sinh.
* Một số hình ảnh chuẩn bị trước thềm năm học mới:







Hoàng Hữu Quyết