
Chính quyền nói gì?
Như Thương hiệu & Công luận đã đưa tin, một vụ tai nạn hy hữu vừa xảy ra trên đường Nguyễn Tất Thành (nối dài) thuộc địa phận phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng mới đây, khi xe máy tông phải vào một con bò thả rong trên đường, khiến nam thanh niên bị hôn mê phải đưa đi cấp cứu, con bò chết ngay tại chỗ.



Sau một thời gian dài nằm điều trị tại khoa ngoại thần kinh bệnh viện Đà Nẵng, nay đã xuất viện. Sau khi loạt bài đăng 2 kỳ: “Đà Nẵng:Tông bò thả rong, bò chết tại chỗ, nam thanh niên nứt xương sọ trán, nằm liệt gường”, chính quyền Phường Hải Vân đã có những động thái mạnh tay và tích cực, đã có Thông báo số 52/TB-TTCƯDVSNC. Thông báo nêu rõ: “Yêu cầu chấm dứt tình trạng chăn nuôi , thả rong trâu, bò trên địa bàn phường Hải Vân”, do Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, ông Lê Anh Dũng ký ngày 17/9/ 2025.

Tuy nhiên, sau vụ tại nạn thương tâm xảy ra đến nay vấn nạn trâu, bò thả rong không hề thuyên giảm. Đặc biệt, là đàn bò mỗi ngày lại càng nhiều tung hoành về đêm lẫn ban ngày tại các tổ dân phố 34 và 35, thuộc phường Hải Vân, phá phách rau màu và cây trồng của người dân bản địa. Ông Mai Tỵ ở trên đường A08, tổ 35, Khu đô thị sinh thái Golden Hills trao đổi với phóng viên: “Vườn nhà tôi, không trồng được cây gì cả, cứ trồng bắt đầu thu hoạch là đàn bò trở lại ăn và phá phách sạch, lại còn phóng uế trước cửa nhà”, mùi hôi bốc lên nồng nặc. Rồi ông lắc đầu, ngao ngán… Công ty Trung Nam Land đã nhiều lần gởi văn bản đến các cơ quan chức nhờ vào cuộc về vấn nạn trâu, bò thả rong, nhưng chỉ thấy im lặng, trâu, bò thả rong cứ ngang nhiên, lông nhông. Trước đây, khi chưa sáp nhập chính quyền hai cấp, UBND phường Hòa Hiệp Nam (cũ), nay là phường Hải Vân đã thường xuyên ra quân bắt giữ bò, mời các hộ chăn nuôi lên tuyên truyền, viết cam kết, phạt tiền… nhưng rồi một thời gian ngắn trâu, bò lại xuất hiện như không có chuyện gì xảy ra…?


Mới đây, như Thương hiệu & Công luận đã đưa tin, nhiều tuyến đường tại phường Ngũ Hành Sơn xuất hiện những đàn bò thả rong ngang nhiên đi lại gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Nhiều con còn chạy ra giữa đường, lao trước đầu xe khiến người dân hoảng sợ. Vào tháng 5/2025, một cháu bé tại phường Hải Vân khi đang chơi trước nhà đã bị bò húc văng, gây chấn thương.
Tại UBND phường Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng cho hay đã nhiều lần tiếp nhận các thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân về tình trạng các hộ chăn nuôi thả rong gia súc (trâu, bò, dê) tại các tuyến đường, khu dân cư… gây mất an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.


Mặc dù lực lượng chức năng tích cực tuyên truyền, kiểm tra, xử lý nhưng các hộ chăn nuôi vẫn chây ì. Để chấm dứt tình trạng này, UBND phường Ngũ Hành Sơn yêu cầu các hộ dân chấm dứt ngay hoạt động chăn nuôi gia súc trên địa bàn phường; không tái đàn và chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực chăn nuôi, an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. 
Thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 15/9/2025. Sau thời gian nêu trên, các trường hợp không tự chấp hành, lực lượng chức năng phường Ngũ Hành Sơn sẽ tạm giữ gia súc chăn nuôi thả rong trong khu dân cư. Đồng thời xử lý các trường hợp vi phạm chăn nuôi thả rong gia súc, chăn nuôi trong khu vực cấm chăn nuôi theo quy định.



Đến lúc nào vấn nạn trâu, bò thả rong trên đoạn đường Nguyễn Tất Thành (nối dài) chấm dứt…?
Đây là câu hỏi và bài toán khó mà người dân địa phương và một số cơ quan đóng trên địa bàn phường Hải Vân trăn trở…?
Vấn đề này cần có sự vào cuộc đồng bộ, nhằm chấm dứt vấn nạn trâu, bò thả rong điều quan trọng phải có sự liên kết giữa UBND Phường Hải Vân và UBND phường Liên Chiểu trước hết tuyên truyền, vận động và có sự hỗ trợ kinh phí đối với những hộ chăn nuôi và khi quán triệt thì cần thực hiện dài hơi và mạnh tay… Có vậy thì vấn nạn trâu, bò thả rong mới có kết quả như ý.
Chính quyền các cấp cần đồng loạt ra quân mạnh tay nhằm chấn chỉnh, xử lý vấn nạn trâu, bò thả rong, để người dân yên tâm sinh sống tại những khu vực nói trên, trả lại môi trường, cảnh quan, xứng đáng với thành phố được mệnh danh đáng sống…
Hoàng Hữu Quyết
























