Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt được công nhận là di tích cấp quốc gia năm 2001, là điểm tham quan thu hút người dân và du khách.
Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt được công nhận là di tích cấp quốc gia năm 2001, là điểm tham quan thu hút người dân và du khách.

Dấu ấn kiến trúc châu Âu độc đáo

Công trình do kiến trúc sư người Pháp Moncet thiết kế – cũng là tác giả của Ga Đà Lạt. Trường nổi bật với khối nhà chính hình vòng cung mềm mại, tựa như một cuốn sách đang mở – biểu tượng cho khát vọng tri thức và tinh thần học thuật.

Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt tọa lạc trên ngọn đồi nhìn xuống hồ Xuân Hương (phường Xuân Hương - Đà Lạt) được xây dựng vào năm 1927 và hoàn thành vào năm 1935.
Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt tọa lạc trên ngọn đồi nhìn xuống hồ Xuân Hương (phường Xuân Hương - Đà Lạt), được xây dựng vào năm 1927 và hoàn thành vào năm 1935.

Toà nhà dài khoảng 77m phía trước và 90m phía sau, gồm 3 tầng với 24 phòng học. Hệ thống hành lang sâu, mái bê tông uốn lượn, các vòm cong nối tiếp nhau tạo nên hiệu ứng thị giác vừa thanh thoát vừa cổ kính. Những ô cửa sổ rộng giúp không gian luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên.

Ngôi trường có kiến trúc vòng cung mềm mại kết hợp với dãy nhà uốn lượn, tạo nên một tổng thể hài hòa và ấn tượng, do kiến trúc sư Moncet thiết kế và quản lý xây dựng - cũng là người thiết kế ga Đà Lạt.
Gạch xây trường là gạch đỏ được chở từ châu Âu sang. Có một thời gian, Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt xuống cấp nhưng sau đó đã được tu bổ lại.

Toàn bộ công trình được xây bằng gạch đỏ và ngói nhập từ Pháp, mái dốc lợp ngói thạch bản xanh đen đặc trưng. Sự kết hợp giữa gam màu đỏ gạch, vàng cam và xanh của cửa gỗ đã tạo nên vẻ đẹp hài hòa, trang nhã nhưng không kém phần bề thế.

Tháp chuông – Biểu tượng vượt thời gian

Điểm nhấn ấn tượng nhất của trường chính là tháp chuông cao 54m, tọa lạc ở vị trí cao nhất khuôn viên. Từ nhiều góc nhìn trong thành phố, người ta đều có thể thấy bóng dáng tháp chuông vươn lên giữa nền trời Đà Lạt.

Tháp chuông của Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt nhìn từ hồ Xuân Hương, khi mai anh đào đang nở rộ ngày Tết Nguyên đán 2026. có tháp chuông, mái đứng, vòm hành lang chạy quanh và uốn cong.
Tháp chuông của Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt nhìn từ hồ Xuân Hương, khi mai anh đào đang nở rộ ngày Tết Nguyên đán 2026. có tháp chuông, mái đứng, vòm hành lang chạy quanh và uốn cong.

Trước đây, trên đỉnh tháp có đồng hồ lớn; tuy nhiên hiện nay đồng hồ đã hư hại và không còn hiện diện. Dù vậy, tháp chuông vẫn giữ nguyên giá trị biểu tượng – đại diện cho tinh thần tri thức và ảnh hưởng văn hóa Pháp tại cao nguyên Lâm Viên.

Tháp chuông của Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt nhìn từ hồ Xuân Hương, khi mai anh đào đang nở rộ ngày Tết Nguyên đán 2026. có tháp chuông, mái đứng, vòm hành lang chạy quanh và uốn cong.
Tháp chuông của Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt nhìn từ hồ Xuân Hương, khi mai anh đào đang nở rộ ngày Tết Nguyên đán 2026. có tháp chuông, mái đứng, vòm hành lang chạy quanh và uốn cong.

Lịch sử hình thành và đổi tên

Ban đầu, trường mang tên Petit Lycée Đà Lạt, sau đó đổi thành Grand Lycée de Đà Lạt. Năm 1932, trường được đặt tên là Grand Lycée Yersin nhằm tưởng niệm bác sĩ Alexandre Yersin – người có nhiều đóng góp quan trọng cho y học và sự hình thành Đà Lạt. Hiện nay, trong khuôn viên trường vẫn có tượng của ông.

Năm 1932 trường được đổi tên thành Grand Lycée Yersin để tưởng niệm bác sĩ Alexandre Yersin. Hiện trong khuôn viên trường có bức tượng của bác sĩ Alexandre Yersin.
Năm 1932, trường được đổi tên thành Grand Lycée Yersin để tưởng niệm bác sĩ Alexandre Yersin. Hiện trong khuôn viên trường có bức tượng của bác sĩ Alexandre Yersin.

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, trường chính thức mang tên Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt và tiếp tục sứ mệnh đào tạo giáo viên cho khu vực Tây Nguyên.

Ghi nhận trong nước và quốc tế

Năm 2000, trường được Hội Kiến trúc sư thế giới (UIA) công nhận là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu của thế kỷ XX.

Năm 2000, Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt vinh dự được Hội Kiến trúc sư thế giới (UIA) công nhận là một trong 1.000 công trình kiến trúc tiêu biểu của thế kỷ XX. Năm 2001, trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt được Bộ Văn hóa và Thông tin công nhận trở thành di tích cấp quốc gia.
Năm 2000, Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt vinh dự được Hội Kiến trúc sư thế giới (UIA) công nhận là một trong 1.000 công trình kiến trúc tiêu biểu của thế kỷ XX. Năm 2001, trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt được Bộ Văn hóa và Thông tin công nhận trở thành di tích cấp quốc gia.

Năm 2001, công trình được Bộ Văn hóa – Thông tin công nhận là Di tích kiến trúc cấp quốc gia. Đây là một trong số ít công trình giáo dục tại Việt Nam đạt được vinh dự kép cả về giá trị lịch sử và kiến trúc quốc tế.

Không gian thơ mộng giữa lòng Đà Lạt

Tọa lạc trên đường Yersin, cách trung tâm thành phố khoảng hơn 2km, trường nằm giữa không gian rộng lớn với hàng thông xanh mát và khoảng sân rộng từng là nơi tổ chức các buổi học thể chất.

Ngôi trường có kiến trúc vòng cung mềm mại kết hợp với dãy nhà uốn lượn, tạo nên một tổng thể hài hòa và ấn tượng, do kiến trúc sư Moncet thiết kế và quản lý xây dựng - cũng là người thiết kế ga Đà Lạt.
Ngôi trường có kiến trúc vòng cung mềm mại kết hợp với dãy nhà uốn lượn, tạo nên một tổng thể hài hòa và ấn tượng, do kiến trúc sư Moncet thiết kế và quản lý xây dựng - cũng là người thiết kế ga Đà Lạt.

Vào mùa mai anh đào nở rộ, khung cảnh tháp chuông bên hồ Xuân Hương tạo nên một bức tranh lãng mạn hiếm có. Chính vì vậy, nơi đây từng là điểm chụp ảnh cưới yêu thích của nhiều cặp đôi.

Toà nhà chính hình vòng cung của Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt. Nét kiến trúc hài hoà, trang nhã cùng với khung cảnh thơ mộng xung quanh tạo nên một ngôi trường đẹp nhất vùng cao nguyên.
Toà nhà chính hình vòng cung của Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt. Nét kiến trúc hài hoà, trang nhã cùng với khung cảnh thơ mộng xung quanh tạo nên một ngôi trường đẹp nhất vùng cao nguyên.

Tham quan – những thay đổi gần đây

Trước đây, trường mở cửa tự do cho du khách tham quan (chỉ cần gửi giấy tờ tùy thân tại cổng bảo vệ). Tuy nhiên, từ tháng 4/2019, nhà trường đã tạm ngưng đón khách nhằm đảm bảo môi trường học tập và bảo tồn di tích.

Tháp chuông và tháp đồng hồ hiện nay của Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, có thể nhìn thấy được từ nhiều góc của Đà Lạt.
Tháp chuông và tháp đồng hồ hiện nay của Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, có thể nhìn thấy được từ nhiều góc của Đà Lạt.
Tháp chuông và tháp đồng hồ hiện nay của Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, có thể nhìn thấy được từ nhiều góc của Đà Lạt.
Tháp chuông và tháp đồng hồ hiện nay của Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, có thể nhìn thấy được từ nhiều góc của Đà Lạt.

Dù không còn mở cửa đại trà, công trình vẫn là điểm tham quan nổi bật khi nhìn từ bên ngoài và luôn thu hút sự quan tâm của du khách yêu kiến trúc.

Hành lang nối các tòa nhà trong khuôn viên trường được thiết kế với mái bê tông uốn lượn, gợi liên tưởng đến những trang sách đang mở, mang đến vẻ đẹp thanh thoát và đầy chất thơ.
Hành lang nối các tòa nhà trong khuôn viên trường được thiết kế với mái bê tông uốn lượn, gợi liên tưởng đến những trang sách đang mở, mang đến vẻ đẹp thanh thoát và đầy chất thơ.

Giá trị còn mãi theo thời gian

Sau gần 100 năm tồn tại, Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt không chỉ là một cơ sở giáo dục mà còn là biểu tượng văn hóa – kiến trúc đặc sắc của thành phố. Công trình ấy như một “nhân chứng thầm lặng”, chứng kiến bao thăng trầm lịch sử và sự phát triển của Đà Lạt.

Hành lang sâu hun hút của các dãy nhà mang nét hoài cổ.
Hành lang sâu hun hút của các dãy nhà mang nét hoài cổ.
Hành lang sâu hun hút của các dãy nhà mang nét hoài cổ.
Hành lang sâu hun hút của các dãy nhà mang nét hoài cổ.

Giữa cao nguyên lộng gió, ngôi trường với những dãy hành lang vòm cong, tháp chuông cổ kính và sắc đỏ gạch trầm ấm vẫn tiếp tục kể câu chuyện của mình – câu chuyện về tri thức, thời gian và vẻ đẹp vượt khỏi giới hạn thế kỷ.

Sau gần 100 năm được xây dựng, Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt vẫn tiếp tục sứ mệnh giáo dục của mình. Nơi đây cũng trở thành một điểm tham quan của du khách; là khung cảnh đầy chất thơ cho các cặp đôi chụp ảnh cưới.
Sau gần 100 năm được xây dựng, Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt vẫn tiếp tục sứ mệnh giáo dục của mình. Nơi đây cũng trở thành một điểm tham quan của du khách; là khung cảnh đầy chất thơ cho các cặp đôi chụp ảnh cưới.

Hoàng Phương