Trong những ngày đầu hè rực rỡ của tháng 6, khi tiếng ve bắt đầu ngân vang trên những tán cây và sân trường ngập tràn ánh nắng, Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh – Cơ sở A (Hà Nội) đã tổ chức chương trình “Gia đình lớn mạnh – Các con hạnh phúc”. Đây không chỉ là hoạt động hướng tới Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 mà còn là dấu mốc đầy ý nghĩa trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 37 năm thành lập nhà trường (1989 – 2026).

Chương trình
Chương trình "Gia đình lớn mạnh – Các con hạnh phúc" đã mang đến một ngày hội ngập tràn tiếng cười

Ngay từ đầu giờ chiều ngày 1/6, khuôn viên trường đã trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Những bước chân ríu rít của trẻ thơ, những tiếng cười giòn tan của các gia đình và ánh mắt rạng ngời của các thầy cô giáo đã cùng nhau tạo nên bức tranh mùa hè ngập tràn yêu thương.

Trong không gian được trang hoàng rực rỡ sắc màu, những bức ảnh gia đình lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc liên tục được ghi lại. Nhiều em nhỏ lần đầu tiên được theo cha mẹ đến nơi làm việc đã háo hức khám phá từng góc sân trường, làm quen với những người bạn mới và tham gia hàng loạt hoạt động vui chơi hấp dẫn.

Tiếng reo hò, cổ vũ vang lên không ngớt tại chương trình “Gia đình lớn mạnh – Các con hạnh phúc”
Tiếng reo hò, cổ vũ vang lên không ngớt tại chương trình “Gia đình lớn mạnh – Các con hạnh phúc”

Những khu nhà hơi đầy sắc màu, bể bơi mát lành, các hoạt động tạo hình bóng bay và những trò chơi vận động đã biến sân trường thành một thế giới tuổi thơ đầy ắp niềm vui. Nhưng hơn cả những trò chơi, điều đọng lại trong lòng mỗi người chính là cơ hội được ở bên nhau trọn vẹn. Là lúc cha mẹ tạm gác lại những bộn bề của cuộc sống thường nhật để dành thời gian cho con. Là khi các em nhỏ cảm nhận được sự gắn bó của cộng đồng mà cha mẹ mình đang đồng hành mỗi ngày.

Tiếng reo hò, cổ vũ vang lên không ngớt trong các phần giao lưu sân khấu, trò chơi tập thể và những màn biểu diễn ảo thuật đầy bất ngờ. Hình ảnh những người thầy, người cô vốn quen thuộc với bục giảng nay vui vẻ nắm tay con em tham gia các thử thách đã mang đến những khoảnh khắc gần gũi và xúc động. Khoảng cách giữa công việc và gia đình dường như được xóa nhòa, chỉ còn lại niềm vui giản dị của những con người đang cùng nhau sẻ chia một mái nhà chung.

Nhà giáo Văn Thùy Dương, Phó Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh tặng quà cho các bạn nhỏ
Nhà giáo Văn Thùy Dương, Phó Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh tặng quà cho các bạn nhỏ

Ít ai biết rằng, đằng sau mỗi tiết dạy tận tâm, mỗi giờ lên lớp đầy nhiệt huyết là sự đồng hành âm thầm của những người thân trong gia đình các thầy cô giáo. Chính tình yêu thương và sự sẻ chia ấy đã trở thành điểm tựa để họ yên tâm cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

Bởi vậy, chương trình “Gia đình lớn mạnh – Các con hạnh phúc” không đơn thuần là một ngày hội. Đó còn là lời tri ân chân thành dành cho những người đã âm thầm đứng phía sau, tiếp thêm sức mạnh cho những người làm giáo dục. Đó cũng là minh chứng cho cách mà Lương Thế Vinh luôn kiên trì theo đuổi: xây dựng một môi trường giáo dục lấy con người làm trung tâm, nơi mỗi cá nhân đều được quan tâm, trân trọng và yêu thương.

Chia sẻ tại chương trình, nhà giáo Văn Thùy Dương, Phó Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh xúc động cho biết, điều khiến bà hạnh phúc nhất chính là hình ảnh những gia đình cùng nắm tay nhau xuất hiện trong không gian chung của mái trường.

Theo nhà giáo Văn Thùy Dương, một ngôi trường hạnh phúc không chỉ được tạo nên từ những thành tích đáng tự hào mà còn từ những mối quan hệ tốt đẹp giữa con người với con người. Khi thầy cô cảm nhận được sự quan tâm từ tập thể, khi con em của cán bộ, giáo viên có thể vui chơi, kết nối và xem ngôi trường này như ngôi nhà thứ hai của mình, đó chính là nền tảng vững chắc để xây dựng một cộng đồng giáo dục nhân văn và bền vững.

Niềm vui của các bạn nhỏ dưới mái nhà Lương Thế Vinh
Niềm vui của các bạn nhỏ dưới mái nhà Lương Thế Vinh

Ba mươi bảy năm trước, cố Phó Giáo sư Văn Như Cương đã đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình xây dựng Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh với khát vọng về một môi trường giáo dục đề cao tri thức, nhân cách và các giá trị nhân văn.

Hôm nay, những giá trị ấy vẫn hiện hữu một cách tự nhiên trong từng ánh mắt, nụ cười và sự đồng hành giữa nhà trường, thầy cô cùng gia đình. Chúng hiện diện trong niềm vui của trẻ nhỏ, trong sự gắn kết của các thế hệ giáo viên và trong niềm tự hào của những người đang góp phần viết tiếp hành trình mang tên Lương Thế Vinh.

Có lẽ, điều quý giá nhất mà một ngôi trường có thể trao tặng không chỉ là kiến thức, mà còn là những ký ức đẹp đẽ về tình yêu thương. Để rồi nhiều năm sau, khi những đứa trẻ hôm nay trưởng thành, các em vẫn nhớ rằng mình đã từng lớn lên trong một cộng đồng đầy ắp sự quan tâm và sẻ chia.

Bởi suy cho cùng, khi người lớn hạnh phúc, trẻ em sẽ hạnh phúc. Khi gia đình được yêu thương, nhà trường sẽ ngày càng vững mạnh. Và khi những giá trị tốt đẹp ấy tiếp tục được lan tỏa, mùa hè nào dưới mái trường Lương Thế Vinh cũng sẽ luôn rực rỡ như những nụ cười đang nở hôm nay.

Hoàng Thanh