Trong những ngày giữa tháng 6/2025, người dân và sinh viên quanh khu vực Cầu Giấy không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến cảnh hàng loạt ki-ốt tại chợ Nhà Xanh vốn nổi tiếng với sự nhộn nhịp từ sáng sớm đến đêm khuya, bất ngờ đóng cửa, để lại một bức tranh tiêu điều và u ám.

Chợ Nhà Xanh nằm trên tuyến đường Phan Văn Trường (Cầu Giấy, Hà Nội) , gần nhiều trường đại học. Trước đây, khu chợ này luôn trong tình trạng tấp nập người mua kẻ bán cả ngày lẫn đêm. Những gian hàng đa dạng từ quần áo, giày dép, túi xách, phụ kiện,... được bày bán nhộn nhịp.
Chợ Nhà Xanh nằm trên tuyến đường Phan Văn Trường (Cầu Giấy, Hà Nội) , gần nhiều trường đại học. Trước đây, khu chợ này luôn trong tình trạng tấp nập người mua kẻ bán cả ngày lẫn đêm. Những gian hàng đa dạng từ quần áo, giày dép, túi xách, phụ kiện,... được bày bán nhộn nhịp.
Nơi từng tấp nập mua bán, nay chỉ còn lại dãy ki-ốt im lặng và trống trải. Không khí ảm đạm bao trùm khu chợ sầm uất một thời.

Theo ghi nhận của phóng viên, dọc các lối đi chính trong chợ, nhiều ki-ốt khóa cửa từ sáng đến tối, một số khác chỉ hé cửa, bày biện hàng hóa một cách cầm chừng. Không khí mua bán vốn tấp nập, nhộn nhịp giờ đây trở nên im ắng lạ thường. So với thời điểm cách đây vài tuần, lượng khách giảm rõ rệt.

Một số sạp hàng để trống, trong khi các quầy còn lại trưng bày rất ít sản phẩm. Không khí buôn bán ảm đạm.
Vào sâu trong chợ, không khó để bắt gặp những gian hàng nửa đóng nửa mở, bày biện sơ sài vài món đồ để giữ chỗ hoặc phục vụ khách quen. Một số người bán tỏ ra thận trọng, liên tục quan sát xung quanh khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng. 
Vào sâu trong chợ, không khó để bắt gặp những gian hàng nửa đóng nửa mở, bày biện sơ sài vài món đồ để giữ chỗ hoặc phục vụ khách quen. Một số người bán tỏ ra thận trọng, liên tục quan sát xung quanh khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng. Khách mua cũng không mặn mà, tâm lý e dè, ít hỏi han.
“Cả khu chợ giờ chỉ còn vài quầy mở bán lẻ tẻ, khác hẳn không khí đông đúc trước đây,” bà H., chủ một quầy hàng lâu năm, chia sẻ. “Một phần vì sức mua yếu, một phần vì mọi người sợ bị kiểm tra nên nghỉ bán hết.”
Tiểu thương ngồi thẫn thờ bên sạp hàng, mắt dõi theo dòng người thưa thớt đi qua như chờ một phép màu.
Tiểu thương ngồi thẫn thờ bên sạp hàng, mắt dõi theo dòng người thưa thớt đi qua như chờ một phép màu.
Một cửa hàng quần áo mở cửa nhưng không có khách, người bán ngồi ngủ gục. Chị T. tiểu thương gắn bó với chợ hơn 10 năm, chia sẻ: “Trước mỗi ngày bán được cả chục đơn, giờ mở từ sáng đến chiều mà không ai hỏi.”
Một cửa hàng quần áo mở cửa nhưng không có khách, người bán ngồi ngủ gục. Chị T. tiểu thương gắn bó với chợ hơn 10 năm, chia sẻ: “Trước mỗi ngày bán được cả chục đơn, giờ mở từ sáng đến chiều mà không ai hỏi. Nghe đâu có đoàn kiểm tra, nhiều người lo sợ nên nghỉ bán trước.”
Đáng chú ý, tại Chợ nhà Xanh trước đó, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra đột xuất 14 điểm kinh doanh, thu giữ hàng trăm sản phẩm là quần áo, giày dép, túi xách, ví, kính mắt có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Dior, Chanel, Gucci, Adidas, Nike,...
Đáng chú ý, tại Chợ nhà Xanh trước đó, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra đột xuất 14 điểm kinh doanh, thu giữ hàng trăm sản phẩm là quần áo, giày dép, túi xách, ví, kính mắt có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Dior, Chanel, Gucci, Adidas, Nike,...
Trao đổi với phóng viên Tạp chí Thương hiệu và Công luận, một tiểu thương tiết lộ:
Trao đổi với phóng viên Tạp chí Thương hiệu và Công luận, một tiểu thương tiết lộ: "Hàng nhập từ nhiều nơi, phần lớn không có hóa đơn hay giấy tờ đầy đủ nên chúng tôi cũng không rõ nguồn gốc. Nếu bị kiểm tra, mức phạt có thể lên đến hàng chục triệu đồng. Vì thế, chỉ dám bày một ít hàng phía ngoài."
Không chỉ riêng chợ Nhà Xanh, tình trạng tương tự còn được ghi nhận tại một số chợ lớn như chợ Đồng Xuân, chợ Hà Đông hay các cửa hàng thời trang, phụ kiện trên các tuyến phố. Nhiều tiểu thương cho biết, đây là đợt kiểm tra thị trường quy mô và chặt chẽ nhất từ trước tới nay. Do phần lớn hàng hóa được nhập từ lâu và thiếu chứng từ, nhiều người chọn giải pháp tạm ngừng hoạt động để tránh rủi ro.
Không chỉ riêng chợ Nhà Xanh, tình trạng tương tự còn được ghi nhận tại một số chợ lớn như chợ Đồng Xuân, chợ Hà Đông hay các cửa hàng thời trang, phụ kiện trên các tuyến phố. Không có thông báo nghỉ bán, không trả mặt bằng, các cửa hàng này đồng loạt “cửa đóng then cài”. Một khung cảnh vắng lặng hiếm thấy ở phố kinh doanh.
Tình trạng đóng cửa hàng hàng loạt như một
Tình trạng đóng cửa hàng hàng loạt như một "hiệu ứng đám đông"

Huế Minh