Trung thu chưa đến nhưng tại Sơn Tây, sắc màu của ngày hội trăng rằm đã tràn ngập nhiều không gian. Những mô hình đèn được đầu tư công phu, hình ảnh rồng, chim Lạc, chim công cùng những chiếc đèn ông sao quen thuộc đang tạo nên một mùa Trung thu nhiều màu sắc.

Không khí ấy được thể hiện rõ tại Phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây, nơi các hoạt động hướng tới Tết Trung thu đang thu hút đông đảo người dân và trẻ nhỏ.

Màn múa rồng khuấy động Phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây, thu hút đông đảo người dân và thiếu nhi theo dõi.
Màn múa rồng khuấy động Phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây, thu hút đông đảo người dân và thiếu nhi theo dõi.

Tối 12/9, 12 đội đến từ các tổ dân phố đã mang tới hội thi đèn Trung thu nhiều mô hình có kích thước lớn, được tạo hình và trang trí công phu. Đây cũng là dịp để các đội giới thiệu thành quả sau quá trình chuẩn bị, đồng thời tạo không khí trước chuỗi sự kiện Trung thu tiếp theo tại địa phương.

Không chỉ dừng ở những chiếc đèn truyền thống, nhiều mô hình được phát triển với quy mô lớn, kết hợp ánh sáng và các hình tượng văn hóa quen thuộc.

Hình ảnh chim Lạc được thể hiện nổi bật với sắc vàng rực rỡ; mô hình chim công gây ấn tượng bởi kích thước lớn và hệ thống ánh sáng bắt mắt. Những màn múa rồng, đoàn trẻ em cầm cờ, đèn ông sao cùng người dân nối bước trên tuyến phố càng khiến không khí Trung thu đến gần hơn.

Mô hình chim Lạc rực sáng giữa đêm hội, tạo điểm nhấn trong phần trình diễn đèn Trung thu của các tổ dân phố.
Mô hình chim Lạc rực sáng giữa đêm hội, tạo điểm nhấn trong phần trình diễn đèn Trung thu của các tổ dân phố.

Điều đáng chú ý là phía sau mỗi mô hình không chỉ có sự sáng tạo mà còn là sự tham gia của cộng đồng. Các tổ dân phố cùng chuẩn bị, người lớn đồng hành với trẻ nhỏ, đông đảo người dân xuống phố theo dõi và cổ vũ. Từ một hoạt động dành cho thiếu nhi, Trung thu trở thành dịp để cộng đồng cùng gặp gỡ và tạo nên không gian sinh hoạt chung.

Sau những sắc màu tại Phố đi bộ Thành cổ, không khí Trung thu tại Sơn Tây sẽ tiếp tục được nối dài trong những ngày tới.

Theo kế hoạch, tối 19/9, “Đêm trăng làng cổ” sẽ diễn ra tại Làng cổ Đường Lâm. Việc tổ chức đêm hội trong không gian làng cổ hứa hẹn mang đến một trải nghiệm khác biệt, khi những nét quen thuộc của Tết Trung thu được đặt giữa không gian văn hóa đặc trưng của vùng đất Xứ Đoài.

Trẻ em cùng người dân tham gia đoàn diễu hành trong không gian rực rỡ đèn ông sao tại Phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây.
Trẻ em cùng người dân tham gia đoàn diễu hành trong không gian rực rỡ đèn ông sao tại Phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây.

Điểm nhấn tiếp theo là “Đêm hội Trăng rằm - Trung thu Thành cổ - Sơn Tây xứ Đoài” vào tối 26/9. Dự kiến, 25 mô hình sẽ tham gia diễu hành, tạo nên một không gian Trung thu quy mô và rực rỡ tại khu vực Thành cổ. Trong khuôn khổ chương trình còn có hoạt động trao giải và tặng quà cho thiếu nhi.

Như vậy, thay vì tập trung vào một đêm duy nhất, các hoạt động được tổ chức nối tiếp trong tháng 9, từ hội thi đèn Trung thu đến “Đêm trăng làng cổ” và đêm hội tại Thành cổ. Mỗi sự kiện mang một sắc thái riêng nhưng đều hướng tới tạo không gian vui chơi cho trẻ em và gìn giữ những nét đẹp quen thuộc của Tết Trung thu.

Mô hình đèn công với kích thước lớn được đưa xuống phố, cho thấy sự đầu tư và sáng tạo của các đội tham gia hội thi.
Mô hình đèn công với kích thước lớn được đưa xuống phố, cho thấy sự đầu tư và sáng tạo của các đội tham gia hội thi.

Đáng chú ý, sự xuất hiện của những mô hình đèn lớn bên cạnh đèn ông sao truyền thống cho thấy cách Trung thu đang được làm mới mà vẫn giữ được những hình ảnh thân thuộc. Trẻ em không chỉ đến xem mà còn trực tiếp tham gia các đoàn diễu hành, hòa mình vào không khí chung cùng gia đình và cộng đồng.

Những mô hình đèn nối dài trên tuyến phố trong sự cổ vũ của đông đảo người dân, tạo nên không khí Trung thu sôi động tại Sơn Tây.
Những mô hình đèn nối dài trên tuyến phố trong sự cổ vũ của đông đảo người dân, tạo nên không khí Trung thu sôi động tại Sơn Tây.

Khi những chiếc đèn đã sáng trên phố và “Đêm trăng làng cổ” đang đến gần, Sơn Tây đang bước vào những ngày rộn ràng nhất trước Tết Trung thu. Từ Thành cổ đến Đường Lâm, sắc màu mùa trăng đang dần phủ khắp vùng đất Xứ Đoài, chờ đón những đêm hội dành cho trẻ nhỏ và người dân trong những ngày tới.

Minh Thắm