Không chút do dự, đồng chí Trọng lập tức dừng xe, hô hoán người dân hỗ trợ, nhanh chóng tiến hành sơ cứu ban đầu rồi dùng phương tiện cá nhân khẩn trương đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân cấp cứu. Đồng thời, bà con xung quanh cũng kịp thời mang áo mưa đến che chắn, hỗ trợ thu dọn hiện trường và bảo quản phương tiện gặp nạn.
Qua xác minh, nạn nhân là chị Trần Thị Trang (sinh năm 1979), trú tại thôn Trường An, xã Xuân Phổ. Thời điểm gặp nạn, chị bị thương khá nặng, hoảng loạn, mất phương hướng và có dấu hiệu mất trí nhớ tạm thời, không đủ tỉnh táo để kêu cứu. Sau khi đưa chị đến bệnh viện an toàn, đồng chí Trọng đã chủ động liên hệ với người thân để kịp thời đến chăm sóc, theo dõi sức khỏe cho chị.
Sáng hôm sau, Chỉ huy Hải đội 102 tiếp tục cử đồng chí Trọng đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ gia đình chị Trang, thể hiện tinh thần “lúc dân cần, có Cảnh sát biển” bằng hành động cụ thể, trách nhiệm và đầy nghĩa tình. 
Anh Việt - chồng chị Trang xúc động chia sẻ: “Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn đồng chí Cảnh sát biển đã kịp thời đưa vợ tôi đi cấp cứu trong lúc nguy cấp. Không chỉ cứu giúp lúc hoạn nạn, các anh còn quay lại thăm hỏi, động viên ân cần, đó là nghĩa tình quân dân sâu nặng mà chúng tôi sẽ mãi ghi lòng, tạc dạ.”
Việc làm của Thượng úy Trần Văn Trọng là minh chứng sinh động cho phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới - luôn tận tụy, trách nhiệm, hết lòng vì Nhân dân. Trong gian khó, phẩm chất người lính lại tỏa sáng bằng những hành động bình dị mà đầy nhân văn.
Văn Thiệu
























