“Xe tên lửa của Quân đội Nhân dân Việt Nam diễu binh qua Quảng trường Ba Đình.”
Xe tên lửa của Quân đội Nhân dân Việt Nam diễu binh qua Quảng trường Ba Đình.

Khí tài hiện đại và sức mạnh thời đại

Từ sáng sớm, khi những tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình rộn ràng cờ hoa và dòng người đổ về, tôi đã cảm nhận được không khí trang nghiêm, háo hức khó tả. Đứng giữa biển người, tôi bắt gặp trong ánh mắt các cụ già, cựu chiến binh là niềm tự hào xen lẫn xúc động. Trên vai họ vẫn còn vết hằn của năm tháng chiến tranh, giờ lại được chứng kiến lớp lớp thế hệ hôm nay tiếp bước, với khí tài, trang thiết bị hiện đại bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn xe cơ giới tiến qua trong tiếng reo hò, vỗ tay của người dân. Tôi nhìn thấy những bệ phóng tên lửa, radar hiện đại, các tổ hợp pháo phòng không… tất cả đều được vận hành nghiêm trang, dứt khoát. Những cỗ máy thép khổng lồ, vốn gắn với khái niệm chiến tranh, nay hiện diện trong một buổi lễ hòa bình, như lời khẳng định về sức mạnh bảo vệ độc lập chủ quyền dân tộc.

Xe chiến đấu bộ binh BMP-1 diễu binh qua Quảng trường Ba Đình.
Xe chiến đấu bộ binh diễu binh qua Quảng trường Ba Đình.

Điều khiến tôi ấn tượng hơn cả là sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại. Bên cạnh những khí tài mới, vẫn có sự xuất hiện của những loại xe, loại pháo đã từng gắn bó với quân đội ta trong quá khứ, được cải tiến, nâng cấp. Đó không chỉ là trang bị, mà còn là chứng nhân của lịch sử, minh chứng cho sự trường tồn của ý chí dân tộc.

Ở mỗi lượt xe đi qua, khán đài vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Trẻ em reo hò thích thú, nhiều em giơ cao lá cờ Tổ quốc nhỏ bé trong tay, đôi mắt ánh lên sự ngưỡng mộ. Tôi chợt nghĩ, có lẽ những hình ảnh ấy sẽ là ký ức sâu đậm, nuôi dưỡng trong các em niềm tự hào và tình yêu đất nước từ rất sớm.

Các chiến sĩ cười rạng rỡ đầy tự hào trong sự cổ cũ nồng nhiệt của người dân khi cùng dàn khí tài tới lễ diễu binh, diễu hành sáng 2-9-2025 - Ảnh: TRƯƠNG HIẾU
Các chiến sĩ cười rạng rỡ đầy tự hào trong sự cổ vũ nồng nhiệt của người dân khi cùng dàn khí tài tới lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9/2025 

Niềm tin và khát vọng từ hào khí dân tộc

Ngắm nhìn những hàng quân chỉnh tề, những đoàn xe rầm rập tiến qua, tôi không chỉ cảm nhận được sự mạnh mẽ của quân đội mà còn thấy rõ một niềm tin lan tỏa. Đó là niềm tin vào sự vững vàng của Tổ quốc, vào tương lai an toàn, ổn định mà thế hệ hôm nay đã và đang nỗ lực gìn giữ.

Pháo phản lực BM-21 Grad của Quân đội Nhân dân Việt Nam diễu binh trong lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước.”
Pháo phản lực BM-21 Grad của Quân đội Nhân dân Việt Nam diễu binh trong lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước.

Hào khí từ dàn khí tài không đơn thuần là cảm giác choáng ngợp trước sức mạnh vật chất, nó còn khơi dậy sự tự hào và nhắc nhở mỗi chúng ta về trách nhiệm. Để có được ngày hôm nay, bao thế hệ cha anh đã hi sinh xương máu. Để giữ vững độc lập, chủ quyền, chúng ta không chỉ cần sức mạnh quân sự mà còn phải phát triển kinh tế, văn hóa, khoa học – công nghệ, để đất nước đủ nội lực vươn xa.

Là một nhà báo, tôi cảm thấy mình may mắn khi được trực tiếp chứng kiến sự kiện đặc biệt này. Cảm xúc không chỉ dừng lại ở sự tự hào mà còn là thôi thúc phải viết, phải kể lại để độc giả – nhất là những người không có mặt tại Quảng trường Ba Đình cũng được lan tỏa tinh thần ấy. Những bức ảnh, những dòng chữ không thể lột tả trọn vẹn sự hùng tráng nhưng có thể trở thành cầu nối đưa hào khí dân tộc đến gần hơn với mỗi người.

“Xe mang theo các hệ thống máy bay không người lái do Viettel phát triển tham gia diễu binh.”
Xe mang theo các hệ thống máy bay không người lái do Viettel phát triển tham gia diễu binh.

Tôi nhớ mãi khoảnh khắc nhiều cựu chiến binh đứng nghiêm, đưa tay chào khi đoàn xe quân đội đi qua, đó là sự tiếp nối bất diệt. Từ thế hệ từng chiến đấu giành độc lập đến thế hệ hôm nay sẵn sàng bảo vệ và xây dựng Tổ quốc giàu mạnh. Trong ánh mắt họ, tôi đọc thấy sự an tâm, bởi họ biết những gì đã gìn giữ được sẽ tiếp tục được trao lại cho hậu thế.

Dàn vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa thể hiện sức mạnh cơ động và khả năng sẵn sàng chiến đấu
Dàn vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa thể hiện sức mạnh cơ động và khả năng sẵn sàng chiến đấu

Cuộc diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh không chỉ là một sự kiện chính trị, lễ hội lớn của đất nước, mà còn là lời khẳng định Việt Nam đang từng bước hội nhập, phát triển, nhưng vẫn kiên định bảo vệ độc lập, tự chủ. Hào khí ấy sẽ còn lan tỏa, tiếp sức cho những chặng đường phía trước, để mỗi người dân Việt Nam thêm vững tin vào khát vọng hùng cường.

Khi rời Quảng trường, tiếng nhạc quân hành vẫn vang vọng trong đầu tôi, hòa cùng hình ảnh những đoàn xe cơ giới hùng dũng. Tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất mà cuộc diễu binh mang lại không chỉ là màn trình diễn khí tài, mà chính là sự khơi dậy tinh thần đoàn kết, tự hào và niềm tin bất diệt vào sức mạnh của dân tộc Việt Nam.

Sau đây là hình ảnh dàn vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa tại lễ diễu bình, diễu hành:

Các loại xe tăng được cải tiến, hiện đại hóa với nhiều trang bị hiện đại.
Các loại xe tăng được cải tiến, hiện đại hóa với nhiều trang bị hiện đại.
Xe mang bệ phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật
Xe mang bệ phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật
Tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel tự chủ nghiên cứu, sản xuất.
Tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel tự chủ nghiên cứu, sản xuất.
Nhiều khí tài trang thiết bị hiện đại tham gia diễu binh
Nhiều khí tài trang thiết bị hiện đại tham gia diễu binh
Xe thiết giáp chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát cơ động diễu hành qua Quảng trường Ba Đình trong lễ kỷ niệm, thể hiện sức mạnh và tinh thần sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.”
Xe thiết giáp chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát cơ động diễu hành qua Quảng trường Ba Đình trong lễ kỷ niệm, thể hiện sức mạnh và tinh thần sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Ngọc Linh