Ngay từ tờ mờ sáng, dòng người đã đổ về phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội, mang theo cờ Tổ quốc, mũ và khăn đỏ. Nhiều gia đình, nhóm bạn thậm chí đã xếp hàng, giữ chỗ từ hai ngày trước để được chứng kiến trọn vẹn khoảnh khắc đoàn quân tiến bước. Hai bên vỉa hè ken đặc người, tạo nên một không gian lễ hội đặc biệt giữa lòng Thủ đô.

Trước giờ diễn ra Lễ kỷ niệm A80, tuyến phố Nguyễn Thái Học rợp sắc cờ đỏ sao vàng, tạo nên khung cảnh rực rỡ và đầy khí thế. (Ảnh: Thanh An)
Trước giờ diễn ra Lễ kỷ niệm A80, tuyến phố Nguyễn Thái Học rợp sắc cờ đỏ sao vàng, tạo nên khung cảnh rực rỡ và đầy khí thế. (Ảnh: Thanh An)
Khu vực ngã tư Văn Miếu - Cao Bá Quát (Hà Nội) hàng nghìn người dân đến xem Lễ kỷ niệm A80. (Ảnh: Thanh An)
Khu vực ngã tư Văn Miếu - Cao Bá Quát (Hà Nội) hàng nghìn người dân đến xem Lễ kỷ niệm A80. (Ảnh: Thanh An)

Khi tiếng nhạc quân hành cất lên, từng khối lực lượng hùng dũng xuất hiện. Từng bước chân dứt khoát, nhịp nhàng khiến cả tuyến phố như hòa chung một nhịp thở. Những tràng vỗ tay vang dội, tiếng reo “Việt Nam!” nối nhau không dứt. Trên vai cha mẹ, nhiều em nhỏ phấn khích phất cao cờ đỏ sao vàng, đôi mắt sáng rực niềm vui.

Các khối diễu binh, diễu hành trên đường Nguyễn Thái Học giữa sự chào đón của người dân. (Ảnh: Thanh Hải)
Các khối diễu binh, diễu hành trên đường Nguyễn Thái Học giữa sự chào đón của người dân. (Ảnh: Thanh Hải)

Trong biển người ấy, ai nấy đều mang trong mình một cảm xúc riêng. Đứng từ sáng hôm 1/9 để giữ chỗ, chị Hà Quyên (Quốc Oai, Hà Nội) không giấu nổi xúc động: “Tôi chỉ thấy diễu binh qua truyền hình, nay được tận mắt chứng kiến mới cảm nhận hết sự hùng dũng và quy mô. Khi đoàn quân đi qua, tim tôi như thắt lại vì tự hào.”

Trong biển người trên phố Nguyễn Thái Học, mỗi người dân đều mang trong mình một cảm xúc riêng, nhưng cùng hòa chung niềm tự hào dân tộc.
Trong biển người trên phố Nguyễn Thái Học, mỗi người dân đều mang trong mình một cảm xúc riêng, nhưng cùng hòa chung niềm tự hào dân tộc.

Còn anh Dũng (Lương Sơn, Phú Thọ) thì cho biết, anh cùng nhóm bạn đã có mặt từ hai ngày trước: “Chờ đợi lâu nhưng xứng đáng. Không khí ở đây thật sự hào hùng, khiến tôi rưng rưng. Mỗi bước chân của chiến sĩ đều như nhắc nhở mình về trách nhiệm với đất nước.”

Các cựu chiến binh theo dõi lễ diễu binh tại khu vực ngã tư Nguyễn Thái Học – Tôn Đức Thắng.
Các cựu chiến binh theo dõi lễ diễu binh tại khu vực ngã tư Nguyễn Thái Học – Tôn Đức Thắng.(Ảnh: Giang Nguyễn)

Không chỉ người lớn, trẻ em cũng mang theo sự háo hức trong ngày đặc biệt. Một em nhỏ ngồi trên vai cha, tay phất cờ reo hò không ngừng. Người cha, anh Cường (Thanh Xuân, Hà Nội), mỉm cười: “Tôi đưa con đi để cháu tận mắt thấy một ngày lịch sử. Đây sẽ là kỷ niệm tuổi thơ mà con nhớ mãi.”

Giữa dòng người đông đúc, sự hiện diện của các cựu chiến binh mang đến những khoảnh khắc lắng đọng khác biệt. Trong màu áo lính năm xưa, bác Nguyễn Đình Duyên (82 tuổi, cựu binh từ Hải Phòng) rưng rưng chia sẻ: “Tôi đã có mặt ở đây từ hôm qua, bởi không muốn bỏ lỡ giây phút trọng đại của đất nước. Khi đoàn quân đi qua phố Nguyễn Thái Học, tim tôi run lên vì xúc động, cảm giác như tuổi trẻ mình quay lại, như thấy chính mình trong những bước chân hiên ngang của lớp trẻ hôm nay.”

Tám mươi năm mới có một cuộc diễu binh, diễu hành long trọng đến vậy. Tôi càng cảm nhận rõ sự chu đáo, niềm nở của lực lượng phục vụ lễ, dù lượng người đổ về quá đông vẫn được đón tiếp tận tình. Được sống và chứng kiến ngày hôm nay, tôi thấy lòng mình tràn đầy tự hào, và biết ơn vô hạn với những thế hệ đã hy sinh để Tổ quốc có được hòa bình.

Bác Nguyễn Đình Duyên, 82 tuổi, cựu chiến binh đến từ Hải Phòng, đã có mặt tại Hà Nội từ ngày 1/9 để tham dự và trực tiếp chứng kiến khoảnh khắc trọng đại của lễ diễu binh, diễu hành A80. (Ảnh: Giang Nguyễn)
Bác Nguyễn Đình Duyên, 82 tuổi, cựu chiến binh đến từ Hải Phòng, đã có mặt tại Hà Nội từ ngày 1/9 để tham dự và trực tiếp chứng kiến khoảnh khắc trọng đại của lễ diễu binh, diễu hành A80. (Ảnh: Giang Nguyễn)

Bác Duyên tiếp lời, giọng nghẹn ngào: “Năm 1964, khi ở tuổi thanh niên nhập ngũ, chúng tôi lên đường trong bom đạn, không có những phút giây rực rỡ và sôi nổi như hôm nay, tất cả chỉ lặng lẽ và âm thầm. Giờ đây, đứng giữa phố phường rợp cờ hoa, nhìn những đoàn diễu binh trẻ trung, hùng dũng tiến bước, tôi cảm nhận thật rõ sức mạnh và khí thế của dân tộc Việt Nam.”

Những lời chia sẻ chân thành của bác khiến nhiều người xung quanh lặng đi xúc động. Vài bạn trẻ đã cúi chào bác với ánh mắt đầy kính trọng. Khoảnh khắc ấy, giữa biển người đông đúc, thế hệ đi trước và thế hệ hôm nay như tìm thấy một sự kết nối thiêng liêng, cùng chung niềm tự hào về Tổ quốc.

Người dân ghi lại những khoảnh khắc đẹp. (Ảnh: Viết Thành)
Người dân ghi lại những khoảnh khắc đẹp. (Ảnh: Viết Thành)

Hòa trong cảm xúc ấy, mỗi người có mặt nơi đây, từ già đến trẻ, đều mang trong mình một niềm tự hào khó diễn tả. Trong dòng người ken đặc giữa lòng Thủ đô, ai cũng lặng đi trước khoảnh khắc lịch sử khi được tận mắt chứng kiến lễ diễu binh kỷ niệm Quốc khánh A80.

Dù đoàn quân đã đi qua, nhưng phố Nguyễn Thái Học vẫn vang vọng âm hưởng hào hùng. Người dân nán lại thật lâu, ghi lại khoảnh khắc, trò chuyện cùng nhau, như muốn giữ lại dư âm của một ngày đặc biệt. Với họ, sáng 2/9 không chỉ là sự kiện trọng đại của đất nước, mà còn là ký ức thiêng liêng, khắc sâu trong lòng về một Quốc khánh tràn đầy niềm tự hào.

Tại phố Nguyễn Thái Học: Đoàn diễu binh xuất phát từ phố Nguyễn Thái Học, đi qua các tuyến Tràng Thi – Tràng Tiền và kết thúc tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Mở đầu là Khối Nghi trượng. Tiếp nối là các Khối đi bộ: Quân đội, Công an, Dân quân tự vệ và đoàn nước ngoài theo hai hướng Nguyễn Thái Học đến Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và Nguyễn Thái Học đến Công viên Thống Nhất. Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên ghi nhận về đoàn diễu binh trên phố Nguyễn Thái Học sáng 2/9.

Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc sải bước dứt khoát trên đường Nguyễn Thái Học, phía trên là những lá cờ đỏ thắm tung bay
Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc sải bước dứt khoát trên đường Nguyễn Thái Học, phía trên là những lá cờ đỏ thắm tung bay. (Thanh An)
khối Sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam
Khối Sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam. (Ảnh: Thanh An)
Các nữ sĩ quan lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam là biểu tượng của hòa bình, nhân văn và trách nhiệm toàn cầu.
Các nữ sĩ quan lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam là biểu tượng của hòa bình, nhân văn và trách nhiệm toàn cầu. (Ảnh: Thanh An)
Khối Tác chiến điện tử gồm những người lính thuộc Quân đoàn 34, là lực lượng chuyên trách trong việc chế áp, gây nhiễu, trinh sát điện tử. Đây là “lá chắn vô hình” làm tê liệt hệ thống chỉ huy, thông tin, radar và vũ khí công nghệ cao của đối phương, góp phần bảo đảm ưu thế trên không gian mạng và chiến trường hiện đại.
Khối Tác chiến điện tử gồm những người lính thuộc Quân đoàn 34, là lực lượng chuyên trách trong việc chế áp, gây nhiễu, trinh sát điện tử. Đây là “lá chắn vô hình” làm tê liệt hệ thống chỉ huy, thông tin, radar và vũ khí công nghệ cao của đối phương, góp phần bảo đảm ưu thế trên không gian mạng và chiến trường hiện đại. (Ảnh: Thanh An)
Khối nữ chiến sĩ Biệt động do Quân khu 7 đảm nhiệm, gây ấn tượng mạnh mẽ trong đội hình diễu binh. Điểm đặc biệt là các nữ quân nhân mang theo nhiều vũ khí và trang bị hiện đại, gồm súng tiểu liên, mũ chống đạn tích hợp thiết bị quang học - điện tử, hệ thống thông tin liên lạc và áo giáp chống đạn, thể hiện sức mạnh và sự tinh nhuệ của lực lượng.
Khối nữ chiến sĩ Biệt động do Quân khu 7 đảm nhiệm, gây ấn tượng mạnh mẽ trong đội hình diễu binh. Điểm đặc biệt là các nữ quân nhân mang theo nhiều vũ khí và trang bị hiện đại, gồm súng tiểu liên, mũ chống đạn tích hợp thiết bị quang học - điện tử, hệ thống thông tin liên lạc và áo giáp chống đạn, thể hiện sức mạnh và sự tinh nhuệ của lực lượng. (Ảnh: Thanh An)
Khối chiến sĩ Công binh khoác trên mình quân phục rằn ri hoa văn in loang với tông vàng sẫm kết hợp nâu, ghi, tím than, cùng trang bị hiện đại như súng có ray gắn kính ngắm ngày đêm, đèn pin chuyên dụng... 1
Khối chiến sĩ Công binh khoác trên mình quân phục rằn ri hoa văn in loang với tông vàng sẫm kết hợp nâu, ghi, tím than, cùng trang bị hiện đại như súng có ray gắn kính ngắm ngày đêm, đèn pin chuyên dụng... (Ảnh: Thanh An)
Khối nữ chiến sĩ Thông tin là lực lượng tiêu biểu của Binh chủng Thông tin Liên lạc, đảm bảo sự chỉ huy, điều hành thông suốt trong mọi tình huống, kể cả trên chiến trường ác liệt. Trên đường diễu binh, các nữ chiến sĩ khoác trên mình quân phục chỉnh tề, mang giày cao cổ, đội mũ chống đạn, máy thông tin.
Khối nữ chiến sĩ Thông tin là lực lượng tiêu biểu của Binh chủng Thông tin Liên lạc, đảm bảo sự chỉ huy, điều hành thông suốt trong mọi tình huống, kể cả trên chiến trường ác liệt. (Ảnh: Thanh An)
Khối chiến sĩ Phòng hóa
Khối chiến sĩ Phòng hóa. (Ảnh: Thanh An)
Khối quân đội Trung Quốc
Khối quân đội Trung Quốc. (Ảnh: Thanh An)
Khối nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân mặc quân phục xanh rêu truyền thống, đội mũ kêpi viền đỏ gắn quốc huy, mang găng tay trắng, dây biểu trưng màu vàng và thắt lưng da nâu. Đây là lực lượng đại diện cho sức mạnh chính quy, kỷ luật, tinh nhuệ của Cảnh sát nhân dân, thực thi pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự trên phạm vi toàn quốc, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.
Khối nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân mặc quân phục xanh rêu truyền thống, đội mũ kêpi viền đỏ gắn quốc huy, mang găng tay trắng, dây biểu trưng màu vàng và thắt lưng da nâu. Đây là lực lượng đại diện cho sức mạnh chính quy, kỷ luật, tinh nhuệ của Cảnh sát nhân dân, thực thi pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự trên phạm vi toàn quốc, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. (Ảnh: Thanh An)

Thanh An