
Đền thờ Lạc Long Quân và Tượng Mẹ tại Âu cơ đất mũi Cà Mau
Tôi theo chân Đoàn khảo sát, thẩm định “Điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL 2025” của Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, đến Khu du lịch mũi Cà Mau.
Phó giám đốc Khu du lịch mũi Cà Mau, Lê Tùng Cường cho xe điện đưa Đoàn thăm quan vòng quanh mũi Cà Mau, cho biết, hiện nay, mũi Cà Mau có các sản phẩm du lịch: Mốc điểm cuối đường Hồ Chí Minh, Cột cờ Hà Nội, Cột mốc tọa độ quốc gia GPS0001, Đền thờ Lạc Long Quân - Tượng Mẹ, biểu tượng pano con tàu mũi Cà Mau, biểu tượng con cua Cà Mau…

Cột cờ Hà Nội tại mũi Cà Mau
Tại mũi Cà Mua, có hơn 20 cơ sở: Nhà nghỉ, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, làng du lịch, khu du lịch…; tổng công suất phục vụ lưu trú hơn 800 người, phục vụ ăn uống gần 3.000 người. Khu du lịch mũi Cà Mau có 8 xe điện, phục vụ khách thăm quan quanh mũi Cà Mau, 14 vỏ lãi và 6 cano, phục vụ du khách trải nghiệm xuyên rừng Vườn quốc gia mũi Cà Mau và biển trời cực nam Tổ quốc.

Đoàn khảo sát, thẩm định “Điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL năm 2025” Hiệp hội Du lịch ĐBSCL chụp ảnh lưu niệm với pano con tàu mũi Cà Mau
Ba năm rồi, tôi mới có dịp trở lại mũi Cà Mau. Đến mũi Cà Mau lần này, không như những lần trước là đi cano lướt sóng trên sông rạch, xuyên qua những rừng đước; mà đi bằng ô tô, trên con đường Hồ Chí Minh. Cung đường từ Năm Căn, qua Ngọc Hiển, đến mũi Cà Mau, 2 bên toàn là đước xanh mát trầm mình trong nước, trên nền trời mây trắng, mây xanh xen lẫn nhau tuyệt đẹp…

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Tọa độ Đất Mũi Cà Mau
Kể từ đầu năm 2016, tuyến đường Hồ Chí Minh, từ Năm Căn đến Đất Mũi thông xe, không còn đò giang cách trở, du khách đến mũi Cà Mau ngày càng nhiều hơn. Năm 2015, nơi đây đón chưa được 100.000 lượt du khách; vậy mà đến năm 2024, mũi Cà Mau đón hơn 480.000 lượt du khách trong và ngoài nước.
Du khách đến mũi Cà Mau ngày càng nhiều, bởi không chỉ “Nghe nói Cà Mau xa lắm/Ở cuối cùng bản đồ Việt Nam/Ngại chi đường xa không tới/Về để nói với nhau mấy lời” (Ca khúc Áo mới Cà Mau), mà muốn đến tận đầu cực nam Tổ quốc, để khám phá và trải nghiệm rừng đước Phương Nam và cuộc sống người dân xứ biển Cà Mau.
Nơi đó, có những rừng đước bạt ngàn thẳng tắp, xanh mượt mát mắt - như bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp mà cố nhà thơ Xuân Diệu đã từng ca ngợi: 
Du khách thăm quan mũi Cà Mau
“Những dòng sông rộng hơn ngàn thước/Trùng điệp một màu xanh lá đước/Đước thân cao vút, rễ ngang mình/Trổ xuống nghìn tay, ôm đất nước!/Tổ quốc tôi như một con tàu/Mũi thuyền ta đó - mũi Cà Mau…”.
Mũi Cà Mau đang thay “áo mới”, “sửa soạn” đẹp hơn để mời khách lạ ngàn phương như bài hát “Áo mới Cà Mau” vậy.
“Em đứng mình ên một hướng, duyên dáng mời khách lạ ngàn phương/Cà Mau mặc thêm áo mới, về Cà Mau là thấy thương em rồi”.
Rồi mọi du khách sẽ đến mũi Cà Mau để lên rừng, xuống biển thăm quan, trải nghiệm, khám phá Khu du lịch mũi Cà Mau, như niềm tự hào:

Bãi bồi mũi Cà Mau
“Ơi… Đất Mũi Cà Mau, nên thơ đẹp giàu.
Hôm nay, đầy tự hào đi lên lòng dạt dào xây cuộc sống mới. Ơi…
Đất Mũi Cà Mau, trăm thương ngàn mến…” như lời bài hát “Đất Mũi Cà Mau”.
Huỳnh Biển























