Nhiều phụ huynh lặng lẽ chờ đợi, động viên và tiếp thêm niềm tin cho con trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027
Nhiều phụ huynh lặng lẽ chờ đợi, động viên và tiếp thêm niềm tin cho con trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027

Sáng 30/5, gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027. Trong bối cảnh chỉ khoảng 55% học sinh có cơ hội theo học tại các trường công lập, kỳ thi tiếp tục được đánh giá là một trong những kỳ thi có tính cạnh tranh cao nhất đối với học sinh Thủ đô.

Từ sáng sớm, tại nhiều điểm thi trên địa bàn thành phố, không khí diễn ra nghiêm túc, trật tự. Hàng nghìn phụ huynh đưa con đến điểm thi từ rất sớm, tranh thủ động viên trước giờ làm bài. Dù không tránh khỏi cảm giác hồi hộp, nhiều thí sinh cho biết đã chuẩn bị kỹ lưỡng cả về kiến thức lẫn tâm lý để bước vào kỳ thi quan trọng này.

Dù kết quả thế nào thì đó cũng là thành quả từ những cố gắng của các con trong thời gian dài vừa qua. Gia đình, thầy cô và bạn bè luôn ở bên cạnh, sẵn sàng đón các con trở về sau kỳ thi này
"Dù kết quả thế nào thì đó cũng là thành quả từ những cố gắng của các con trong thời gian dài vừa qua. Gia đình, thầy cô và bạn bè luôn ở bên cạnh, sẵn sàng đón các con trở về sau kỳ thi này" - Anh Vũ Mạnh Hùng (phường Cầu Giấy) chia sẻ

Ghi nhận tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Du, anh Vũ Mạnh Hùng (phường Cầu Giấy) chia sẻ, đây là lần thứ hai anh đồng hành cùng con mình trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Tuy nhiên, cảm giác lo lắng vẫn không hề giảm bớt.

“Theo tôi, năm nay kỳ thi có nhiều thay đổi về quy chế và phương thức tuyển sinh nên áp lực cạnh tranh cũng lớn hơn. Gia đình luôn động viên con giữ tâm lý bình tĩnh, tự tin và quyết tâm hoàn thành tốt từng môn thi”, anh Hùng nói.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, gia đình đã đồng hành cùng con trong suốt năm học, từ việc tham gia các khóa học bổ trợ đến tìm kiếm, sưu tầm nhiều bộ đề thi bám sát cấu trúc đề minh họa để con luyện tập. Theo anh Hùng, sự chuẩn bị kỹ lưỡng là yếu tố quan trọng giúp các em tự tin hơn khi bước vào phòng thi.

Đội sinh viên tình nguyện tiếp sức cho các thí sinh
Đội sinh viên tình nguyện phường Đại Mỗ tham gia tiếp sức mùa thi 2026

Không chỉ các gia đình, công tác tổ chức tại các điểm thi cũng được triển khai chu đáo. Tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Du, lực lượng chức năng, cán bộ y tế và các tình nguyện viên túc trực từ sớm để hỗ trợ thí sinh. Một số trường hợp đến muộn đã được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời, bảo đảm các em có thể tham gia môn thi đầu tiên thuận lợi.

Gửi lời động viên tới các thí sinh, anh Hùng cho rằng điều quan trọng nhất không phải là điểm số mà là sự nỗ lực của mỗi em trong suốt quá trình học tập và ôn luyện. “Dù kết quả thế nào thì đó cũng là thành quả từ những cố gắng của các con trong thời gian dài vừa qua. Gia đình, thầy cô và bạn bè luôn ở bên cạnh, sẵn sàng đón các con trở về sau kỳ thi này”, anh Hùng chia sẻ.

Nhiều phụ huynh học sinh đứng chờ con ngoài cánh cổng trường thi với mong muốn đồng hành cùng con vượt qua kỳ thi quan trọng này
Nhiều phụ huynh lặng lẽ chờ đợi, động viên và tiếp thêm niềm tin cho con trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 

Cùng tâm trạng chờ đợi con ngoài cổng trường, chị Nguyễn Hải Hà (phường Thanh Xuân) cho biết hai mẹ con đã rời nhà từ rất sớm để kịp đến điểm thi đúng giờ. “Nhà khá xa nên 6 giờ 15 phút hai mẹ con đã xuất phát. Giờ các con đang làm bài thi đầu tiên, tôi chỉ mong con bình tĩnh, tự tin và làm bài tốt nhất có thể. Điều quan trọng hơn cả là con cảm thấy thoải mái, không bị áp lực quá mức”, chị Hà nói.

Theo chị Hà, cũng như nhiều phụ huynh khác, điều chị luôn nhắn nhủ với con trước mỗi môn thi là giữ sự tự tin và tâm lý ổn định. Với chị, kết quả cuối cùng rất quan trọng nhưng không phải là tất cả. “Tôi luôn nói với con rằng mẹ sẽ đứng ngoài đợi con. Dù kết quả ra sao, mẹ vẫn đồng hành cùng con vượt qua kỳ thi này”, chị Hà chia sẻ.

Bất chấp thời tiết nắng nóng, nhiều phụ huynh vẫn đứng ngoài dõi theo các sĩ tử bước vào môn thi đầu tiên
Bất chấp thời tiết nắng nóng, nhiều phụ huynh vẫn đứng ngoài dõi theo các sĩ tử bước vào môn thi đầu tiên

Khi những cánh cửa phòng thi khép lại, cuộc đua vào lớp 10 công lập chính thức bắt đầu. Nhưng phía sau áp lực điểm số và tỷ lệ cạnh tranh là hình ảnh hàng nghìn bậc phụ huynh lặng lẽ ngồi chờ ngoài cổng trường, dõi theo từng bước chân của con.

Với họ, điều mong mỏi nhất không chỉ là một kết quả tốt, mà còn là việc các con bước ra khỏi kỳ thi với tâm thế tự tin, trưởng thành và vững vàng hơn sau một dấu mốc quan trọng của tuổi học trò. Bởi đôi khi, trong những kỳ thi nhiều áp lực nhất, điểm tựa lớn nhất của các sĩ tử không nằm ở những cuốn sách hay đề thi, mà chính là sự đồng hành âm thầm của cha mẹ.

Hải Minh