ÔNG TIẾN ĐÃ NHẬN BAO NHIÊU TIỀN?

Để khách quan, ngày 3/4/2014, chúng tôi đã có chuyến công tác về xã Quảng Minh – địa phương chị Hường đang trú ngụ nhằm thẩm định thông tin. Chúng tôi sẽ lần lượt đưa các thông tin ở các bài sau. Ở khuôn khổ bài này, xin đề cập đến một số chi tiết giao dịch về kinh phí giữa vợ chồng chị Hường và bên phía ông Tiến, ông Hùng.

“Các cháu chuẩn bị tiền đi…”

Ở Bài 1 (số báo 91, ngày 30/4/2014) đã nêu thông tin, gia đình chị Hường được ông Nguyễn VănTiến, Đại tá, Trưởng phòng Hậu cần và Trang thiết bị - Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội, nhận lời giúp chạy cô-ta và đã nộp 50 triệu đồng để lo lót…

Theo thông tin hồ sơ, sau khi vợ chồng chị Hường đã giao hồ sơ xin cô-ta và 50 triệu đồng cho ông Hùng (qua lời giới thiệu của ông Tiến), quan hệ các bên trở nên thân mật hơn. Từ những tình cảm thân mật mang tính “bột phát” này, ông Hùng đã trao đổi, tâm sự với vợ chồng cô Hường về các mặt hàng xuất đi và số lượng xuất từng ngày như thế nào. Một buổi tối mấy ngày sau đó, ông Tiến điện về nói với vợ chồng cô Hường rằng: “Việc làm cô-ta, bác sẽ đảm bảo cho các cháu, nhưng mất khoảng 500 triệu đồng và làm trong 1 tuần. Nếu làm thì các cháu chuẩn bị tiền đi…”.

Do là bác, cho nên chị Hường đã nói với chồng rằng đồng ý làm với giá đó. Sau khi vợ chồng chị Hường bàn bạc thống nhất, khoảng 10 ngày sau, vợ chồng chị Hường đã mang 300 triệu đồng ra cổng cơ quan của ông Tiến và gọi ông Tiến xuống xe ô tô để trao tiền. Khi đôi bên gặp nhau, ông Tiến lại nói với vợ chồng cô Hường rằng: “… Giờ thì bác xin cho các cháu cấp 5 năm luôn… Hồ sơ lần trước chưa đủ điều kiện, phải chỉnh sửa lại giấy tờ nên chi phí cho toàn bộ việc làm cô-ta mất 3 tỷ đồng. Nếu các cháu không làm thì bác trả lại 50 triệu đồng hôm trước”.

Vợ chồng chị Hường tính toán, cuối cùng cũng nhất trí và giao cho ông Tiến 300 triệu đồng trên xe, lần này cũng vì tin tưởng là bác cho nên bên giao tiền cũng không ghi biên nhận. Do chồng chị Hường bận không mang được tiền đến tận nơi, cho nên ông Tiến yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của anh Nguyễn Tiến Đức (con trai ông Tiến), tại Ngân hàng Thương mại CP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Chi nhánh Bắc Giang và ngày 18/5/2012, vợ chồng chị Hường đã chuyển vào tài khoản trên 250 triệu đồng tiếp theo…

9 lần: Giao hơn 3 tỷ đồng!

Theo đơn của chị Hường, chúng tôi xin thống kê các lần giao tiền trực tiếp và qua tài khoản đến ông Tiến: Lần 1, qua ông Hùng là 50 triệu đồng; lần 2, giao trực tiếp cho ông Tiến trên xe ô tô là 300 triệu đồng; lần 3, qua ngân hàng 250 triệu đồng; lần 4, giao trực tiếp cho ông Tiến 500 triệu đồng; lần 5, ông Tiến nhận trực tiếp 500 triệu đồng; lần 6, ông Tiến nhận trực tiếp 250 triệu đồng; lần 7, qua ngân hàng 150 triệu đồng; lần 8 và 9, đưa trực tiếp cho ông Tiến mỗi lần là 500 triệu đồng. Như vậy, tổng cộng số tiền vợ chồng chị Hường đưa ông Tiến là trên 3 tỷ đồng (?!).

Sau khi giao tiền, vợ chồng chị Hường ung dung đợi chờ thời gian nhận cô-ta theo lời hứa của ông Tiến. Đợi đúng 1 tuần, không nhận được cô-ta, vợ chồng chị Hường hỏi ông Tiến, thì được hẹn lại là 10 ngày. Đợi đến 10 ngày tiếp theo cũng không được, ông Tiến nói vợ chồng chị Hường liên lạc với ông Hùng, vì ông Tiến đã giao cho ông Hùng đi lo việc này…

Sau nhiều lần ông Tiến và ông Hùng loanh quanh với nhau, mặc dù vợ chồng chị Hường đã nhắc nhở liên tục, cực chẳng đã họ đã lên Bộ Công thương để hỏi thông tin. Vợ chồng chị Hường đã tìm tới Cục Công nghiệp địa phương và họ nhận được thông tin là không có hồ sơ của công ty mình. Như sét đánh ngang tai, vợ chồng chị Hường liên tục gọi điện cho ông Tiến, nhưng đều không được. Lập tức, chị Hường nghĩ ra “độc chiêu” - tức là mượn máy của anh lái xe (tên Hải) để liên lạc và ông Tiến đã bắt máy, đôi bên giao dịch không thành.

Làm sao mà chịu mất số tiền lớn như vậy, vợ chồng chị Hường đã đến tận cơ quan ông Tiến. Thấy vấn đề không ổn, ông Tiến đã chấp nhận trả tạm cho vợ chồng chị Hường 100 triệu đồng, qua con đường giao dịch của con trai. Có dấu hiệu “cơm không lành, canh không ngọt”, vợ chồng chị Hường liên tục thúc giục ông Tiến phải trả hết tiền cho mình và từ tháng 8 đến hết tháng 11/2012, họ đã nhận được 400 triệu đồng từ tài khoản của con trai ông Tiến…

Trọng Phong