Trong một chuyến đi tác nghiệp tại huyện miền núi Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, Vương Quốc kể cho tôi nghe ký ức về những năm tháng tuổi thơ nhọc nhằn của đời mình. Năm lên hai tuổi, Vương Quốc vừa chập chững biết đi thì bị một trận sốt cao, sau đó toàn thân nhức mỏi và hai chân bị bại liệt. Gia đình đã tìm nhiều thầy thuốc và đi đủ nơi điều trị nhưng bệnh ngày càng nặng thêm và kể từ đó chiếc xe lăn gắn bó với Vương Quốc suốt cả cuộc đời.
![Những giọt mồ hôi trên con đường đạt đến nghệ thuật Những giọt mồ hôi trên con đường đạt đến nghệ thuật](https://media.thuonghieucongluan.vn/uploads/2022/07/22/2-1658481005.jpg)
Hai chân bị co quắp không tự đi lại được nên quá trình tác nghiệp tới mọi địa hình Vương Quốc đều nhờ đến đồng nghiệp và bạn bè thân quen. Sản phẩm ảnh của Vương Quốc, chủ yếu chụp bằng bay plycam toàn cảnh đồng ruộng, sông, hồ, núi rừng …Vương Quốc chọn khoảnh khắc, góc độ và xử lý hậu kỳ giỏi nên những ảnh Vương Quốc tham gia các cuộc thi trong nước và quốc tế đều đạt giải. Chỉ tình từ năm 2019 đến nay, Vương Quốc đã đạt được 11 giải thưởng về ảnh nghệ thuật trong nước và quốc tế. Trong đó, từ đầu năm 2022 đến nay, Vương Quốc có đến một nửa số lượng giải thưởng các loại.
![Tác phẩm về sông Hre do Đoàn Vương Quốc sáng tác Tác phẩm về sông Hre do Đoàn Vương Quốc sáng tác](https://media.thuonghieucongluan.vn/uploads/2022/07/22/3-1658481190.jpg)
Hình ảnh đất nước con người Quảng Ngãi thể hiện trong ảnh nghệ thuật của Đoàn Vương Quốc khá phong phú, đa dạng, bắt mắt người yêu nghệ thuật. Anh đã biết chọn những khoảnh khắc đẹp ở đôi bờ Sông Trà, Sa Huỳnh, Mộ Đức, hồ thủy điện Nước Trong để bấm máy. Đam mê với nghề nhiều lúc đi tác nghiệp Vương Quốc té ngã, hư hỏng máy, trầy trụa chân tay thường xảy ra. Tuy nhiên, sau mỗi lần té ngã,Vương Quốc lại càng yêu hơn với công việc săn ảnh nghệ thuật của mình.
Hiện chàng trai tật nguyền Đoàn Vương Quốc đang điều hành một công ty cung cấp máy tính và đào tạo học viên ở huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Khởi nghiệp bằng nghề vi tính nhưng trái tim lại đam mê nhiếp ảnh nghệ thuật. Vương Quốc chia sẻ với chúng tôi: “Từ ngày, đi nhiếp ảnh em thấy sức khỏe mình tốt hơn, em quên hết nổi đau bệnh tật và nghề nhiếp ảnh đã tạo cho em thêm năng lượng sống và làm việc …” Vương Quốc năm nay mới ngoài 40 tuổi, cái tuổi đang giàu sức sống và tràn đầy năng lượng, hy vọng với nghị lực và đam mê Vương Quốc sẽ gặt hái nhiều thành công trên con đường nghệ thuật nhiếp ảnh.
![Đồng nghiệp giúp đỡ Vương Quốc đi tác nghiệp Đồng nghiệp giúp đỡ Vương Quốc đi tác nghiệp](https://media.thuonghieucongluan.vn/uploads/2022/07/22/ban-dong-nghiep-giup-quoc-di-nhiep-anh-1658481695.jpg)
![Hồ thủy điện Nước Trong Sơn Hà, Quảng Ngãi Hồ thủy điện Nước Trong Sơn Hà, Quảng Ngãi](https://media.thuonghieucongluan.vn/uploads/2022/07/22/ho-thuy-dien-nuoc-trong-son-ha-quang-ngai-1658481806.jpg)
![](https://media.thuonghieucongluan.vn/uploads/2022/07/22/buc-hoa-ngay-mua-anh-doan-vuong-quoc-1658481856.jpg)
![Bức tranh làng quê ngày mùa- Ảnh: Vương Quốc Bức tranh làng quê ngày mùa- Ảnh: Vương Quốc](https://media.thuonghieucongluan.vn/uploads/2022/07/22/buc-tranh-lang-que-ngay-mua-1658481906.jpg)
Câu nói của người nhiếp ảnh tật nguyền Đoàn Vương Quốc ở phố núi Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi dường như đã truyền thêm nghị lực cho những nhà báo như chúng tôi, ngoài tuổi 60 vẫn luôn nhiệt tình hăm hở với nghề. Chúng tôi và Đoàn Vương Quốc đều có chung ý tưởng, mình không chỉ làm việc bằng khối óc mà cả trái tim nữa…
Bài và ảnh: Đình Quang