Tại Trường Mầm non Hoa Hồng Nghĩa Đô, sân trường được bố trí thành không gian Tết thu nhỏ với chiếu trải, lá dong xanh, gạo nếp, đỗ xanh và thịt lợn được chuẩn bị sẵn. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các em nhỏ hào hứng tham gia từng công đoạn gói bánh. Dù đôi tay còn vụng về, những chiếc bánh chưa thật vuông vắn, nhưng sự chăm chú, tò mò và thích thú của trẻ đã tạo nên bầu không khí rộn ràng, ấm áp.

Giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng Nghĩa Đô hướng dẫn trẻ mầm non gói bánh chưng, giúp các em làm quen với phong tục Tết cổ truyền qua trải nghiệm thực tế.
Giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng Nghĩa Đô hướng dẫn trẻ mầm non gói bánh chưng, giúp các em làm quen với phong tục Tết cổ truyền qua trải nghiệm thực tế.

Theo các giáo viên, hoạt động gói bánh chưng không đơn thuần là một hoạt động trải nghiệm mà được tổ chức như một giờ học trực quan. Thông qua việc xếp lá, đong gạo, buộc lạt và lắng nghe cô giáo kể về ý nghĩa chiếc bánh chưng trong ngày Tết cổ truyền, trẻ được làm quen với khái niệm sum vầy, gia đình và những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc một cách tự nhiên, phù hợp với lứa tuổi mầm non.

Chia sẻ tại chương trình, cô Nguyễn Thị Hường, giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng Nghĩa Đô cho biết: “Nhà trường luôn ưu tiên các hoạt động trải nghiệm gắn với văn hóa truyền thống. Với gói bánh chưng, trẻ không cần làm bánh thật đẹp mà quan trọng là được tham gia, được chạm tay vào lá dong, gạo nếp và cảm nhận không khí Tết bằng chính trải nghiệm của mình”.

Không gian sân trường trở thành “lớp học Tết” khi hàng chục trẻ mầm non chăm chú theo dõi và tham gia hoạt động gói bánh chưng.
Không gian sân trường trở thành “lớp học Tết” khi hàng chục trẻ mầm non chăm chú theo dõi và tham gia hoạt động gói bánh chưng.

Điểm nhấn của hoạt động là hình ảnh các em nhỏ trong trang phục áo dài truyền thống, nâng niu những chiếc bánh chưng do chính tay mình gói. Tiếng cười giòn tan, ánh mắt rạng rỡ khiến sân trường như được nhuộm thêm sắc Xuân, mang lại cảm xúc ấm áp cho giáo viên và phụ huynh cùng tham dự.

Sau phần gói bánh, trẻ được trực tiếp quan sát nồi bánh chưng đỏ lửa ngay trong khuôn viên trường. Làn khói bốc lên từ nồi bánh, những khúc củi cháy rực dưới đáy nồi trở thành trải nghiệm đặc biệt, giúp các em hình dung rõ hơn về không khí Tết xưa – điều mà trong nhịp sống đô thị hiện đại, không phải trẻ nhỏ nào cũng có cơ hội được chứng kiến.

Trẻ mầm non thích thú khoe những chiếc bánh chưng do chính tay mình gói trong trang phục áo dài truyền thống.
Trẻ em thích thú khoe những chiếc bánh chưng do chính tay mình gói trong trang phục áo dài truyền thống.

Ở góc độ phụ huynh, chị Đinh Lan, phụ huynh có con đang theo học tại trường, bày tỏ sự đồng tình:
“Gia đình rất ủng hộ những hoạt động như thế này. Các con không chỉ vui mà còn hiểu Tết là gì, vì sao nhà nào cũng có bánh chưng. Những trải nghiệm như vậy giúp trẻ nhớ lâu hơn rất nhiều so với việc chỉ nghe kể”.

Theo đại diện nhà trường, việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm gắn với Tết cổ truyền không chỉ nhằm tạo không khí vui tươi trước thềm năm mới mà còn góp phần hình thành cho trẻ những ký ức đẹp về văn hóa dân tộc ngay từ những năm tháng đầu đời.

Các em nhỏ háo hức quan sát nồi bánh chưng đỏ lửa ngay trong sân trường, cảm nhận không khí Tết xưa một cách trực quan.
Các em nhỏ háo hức quan sát nồi bánh chưng đỏ lửa ngay trong sân trường, cảm nhận không khí Tết xưa một cách trực quan.

Từ sân trường mầm non, không khí Tết được lan tỏa một cách nhẹ nhàng và gần gũi. Những chiếc bánh chưng đầu đời, những buổi quây quần bên nồi bánh đỏ lửa sẽ trở thành ký ức ấm áp, theo các em nhỏ lớn lên cùng mỗi mùa Xuân của quê hương.

Minh Thắm