
Ngày 12/8, từ sáng sớm, hàng chục người dân Cha Nga đã ra trung tâm xã Mỹ Lý để vận chuyển hàng hóa. Trong đoàn không chỉ có những thanh niên trai tráng mà còn cả phụ nữ, người già.
Bí thư Chi bộ bản Cha Nga, ông Lương Văn Ngọc cho biết, mưa lũ vừa qua đã cuốn trôi kho thóc dự trữ của bản, khiến bà con rơi vào cảnh “trắng gạo”. Có người chỉ mong mang được 10-15 kg gạo về, dù con đường đầy hiểm nguy.
Từ trung tâm xã, đoàn công tác cùng lãnh đạo bản và lực lượng Biên phòng di chuyển bằng xe máy qua bản Yên Hòa, đến cuối bản Xằng Trên thì đường bị chia cắt. Từ đây, mọi người phải đi bộ men theo ghềnh đá sát bờ sông, nước chảy xiết.

Trên đường, nhiều nhóm dân từ các bản Xốp Dương, Cha Nga đang ngược chiều trở lại trung tâm xã để lấy hàng. Đặc biệt, Bí thư kiêm Trưởng bản Cành Cò (Lào) cũng lặn lội sang đề nghị hỗ trợ vì mưa lũ bên đó cũng gây thiệt hại nặng.
Sau hơn hai tiếng đồng hồ men theo dòng Nậm Nơn, khi tới bến thuyền ở bản Xốp Dương, đoàn lên thuyền máy do anh Vi Văn Dậu điều khiển. Mỗi chuyến chỉ chở được tối đa 250 kg hàng, gặp đoạn thác cao, hành khách phải xuống đi bộ để đảm bảo an toàn.
Hành trình ngược dòng kéo dài với nhiều lần lên xuống bờ, vượt thác, rồi cuối cùng bản Cha Nga hiện ra trong khung cảnh hoang tàn, nhiều nhà bị cuốn trôi hoặc ngập bùn đất.
Trong bản, chỉ còn người già và trẻ em ở lại, còn người khỏe mạnh đều ra ngoài vận chuyển nhu yếu phẩm. Trên đường trở ra, đoàn liên tục gặp các xuồng máy và người gùi hàng men theo ghềnh đá, cẩn trọng đặt từng bước chân lên mặt đá nhọn, gồ ghề.
“Già rồi nhưng vẫn phải thay nhau đi gùi gạo, thực phẩm. Đi nhiều, người khỏe cũng thành ốm”, bà Nguyễn Thị Hằng, 70 tuổi, chia sẻ.

Những chuyến đi như vậy vẫn sẽ tiếp diễn cho tới khi nhu yếu phẩm được đưa đủ về bản, giúp bà con cầm cự vượt qua khó khăn sau lũ. Những khó khăn mà người dân bản Cha Nga và các bản vùng biên đang gánh chịu sau mưa lũ không chỉ là câu chuyện thiếu gạo, thiếu thực phẩm, mà còn là sự cách trở về giao thông, liên lạc, khiến việc tiếp tế trở thành hành trình đầy hiểm nguy.
Mong rằng chính quyền địa phương và tỉnh Nghệ An sẽ có giải pháp kịp thời, hỗ trợ khẩn cấp nhu yếu phẩm cho bà con, đồng thời sớm nghiên cứu đầu tư hạ tầng giao thông, điện, thông tin liên lạc… để những bản vùng sâu, vùng xa nơi biên giới không còn bị cô lập mỗi khi thiên tai xảy ra.
Viết Lam – Lê Quyết
























