
Nhịp xuân rộn ràng không chỉ thổi bừng sức sống nơi biển đảo, mà còn khơi dậy niềm tin, ý chí và khát vọng phát triển trong mỗi người dân.
Xuân về trên đảo tiền tiêu
Những ngày đầu năm mới, đặc khu Phú Quý như khoác lên mình diện mạo tươi sáng và ấm áp hơn bao giờ hết. Cờ Tổ quốc đỏ thắm tung bay trên nền trời xanh, băng rôn, pa-nô, áp phích được trang trí đồng bộ, khang trang. Trước mỗi hiên nhà, sắc vàng của mai, cúc mâm xôi, hoa giấy… đan xen cùng màu xanh biển trời tạo nên bức tranh xuân đặc trưng của vùng đảo tiền tiêu.

Từ trung tâm hành chính đến các thôn xóm thuộc Ngũ Phụng, Long Hải, Tam Thanh…, không khí Tết lan tỏa khắp nơi. Dù đời sống còn nhiều khó khăn, người dân vẫn chăm chút từng chậu hoa, treo lá cờ Tổ quốc ngay ngắn như một cách gửi gắm niềm tin vào năm mới.

Anh Võ Xuân Thọ – người gắn bó nhiều năm với đảo – xúc động chia sẻ rằng mỗi dịp Tết đến, Phú Quý lại đẹp hơn, rộn ràng hơn. Những tuyến đường rực rỡ cờ hoa, ánh điện lung linh khiến ai cũng cảm nhận rõ mùa xuân đang hiện diện trong từng mái nhà.

Nhịp xuân rộn ràng không chỉ thổi bừng sức sống nơi biển đảo, mà còn khơi dậy niềm tin, ý chí và khát vọng phát triển trong mỗi người dân. Tết ở Phú Quý không ồn ào như phố thị, nhưng lại đậm tình làng nghĩa xóm và hơi thở biển đảo. Sự giản dị, chân thành đã làm nên nét xuân rất riêng của nơi này.
Hoạt động sôi nổi, khí thế lan tỏa
Chào đón năm mới 2026, đặc khu tổ chức nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao tạo khí thế phấn khởi ngay từ những ngày đầu năm.

Đêm giao thừa, chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với các tiết mục ca múa nhạc ca ngợi Đảng, Bác Hồ và quê hương biển đảo. Khi thời khắc chuyển giao đến gần, hàng ngàn người dân và du khách cùng đếm ngược, chiêm ngưỡng pháo hoa rực sáng giữa không gian biển trời bao la. Tiếng reo vui, những cái bắt tay và lời chúc đầu năm hòa cùng tiếng sóng tạo nên khoảnh khắc thiêng liêng, đáng nhớ. 
Từ mùng 1 đến mùng 4 Tết, các hoạt động văn hóa – thể thao diễn ra liên tục, mang đến không khí lễ hội tràn đầy năng lượng. Nổi bật là Giải việt dã leo núi Cấm truyền thống “Mừng Đảng – Mừng Xuân”, thu hút đông đảo vận động viên và người dân tham gia.

Chị Lan Anh – người về đích đầu tiên trong giải chạy sáng mùng 1 – chia sẻ rằng việc chinh phục núi đầu năm không chỉ rèn luyện sức khỏe mà còn là cách khởi động năm mới bằng tinh thần vượt thử thách. Từ đỉnh núi nhìn xuống biển đảo quê hương, niềm tự hào và tình yêu Phú Quý càng thêm sâu sắc.

Mở ra diện mạo mới cho đảo tiền tiêu
Theo lãnh đạo đặc khu, công tác tuyên truyền, tổ chức hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân được chuẩn bị kỹ lưỡng. Các tuyến đường được trang hoàng cổng chào, treo cờ đồng bộ; hệ thống truyền thanh và fanpage địa phương tăng cường thông tin, góp phần lan tỏa không khí phấn khởi trong Nhân dân.

Phú Quý hiện đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới khi được hưởng các chính sách ưu đãi của Trung ương dành cho xã đảo và địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Đồng thời, tỉnh Lâm Đồng đã đề xuất nhiều dự án trọng điểm trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cấp hạ tầng giao thông, điện, nước, viễn thông và các công trình dân sinh.

Những định hướng chiến lược ấy mở ra kỳ vọng về một Phú Quý khang trang, hiện đại hơn, xứng đáng là đảo tiền tiêu vững vàng giữa biển Đông.
Xuân 2026 vì thế không chỉ là thời khắc chuyển giao của đất trời, mà còn là điểm khởi đầu cho hành trình mới – hành trình nuôi dưỡng khát vọng vươn xa của Phú Quý và của cả Lâm Đồng trong tương lai.
Hoàng Phương


























