Mang theo hành trình ấy không chỉ là những món quà vật chất đơn thuần, hơn hết, đó là sự tri ân sâu sắc bằng cả tấm lòng của người lính biên phòng, là sự trải lòng mình, ghi nhớ công ơn đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh trong sự nghiệp cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc.

Xuyên suốt những nơi đến thăm trong chuyến hành trình lặng lẽ ấy, không chỉ là những món quà vật chất được trao tay, mà còn là những cái nắm tay thật chặt, những lời thăm hỏi ân cần đầy sự tri ân của người lính biên phòng trên biên giới. Theo chân cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây dịp tháng 7 tri ân các Anh hùng liệt sĩ, chúng tôi được đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bìa. Mẹ có chồng là liệt sỹ Trần Văn Hoành, hy sinh năm 1969 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và con là liệt sỹ Trần Văn Sự, hy sinh năm 1978 tại chiến trường Campuchia.

Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bìa (xã Đông Thành, tỉnh Tây Ninh)
Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bìa (xã Đông Thành, tỉnh Tây Ninh)

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ, chỉ huy đơn vị đã bày tỏ tấm lòng thành kính trước công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng – những người đã hy sinh xương máu, đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc.

Trong giây phút ấy, dường như khoảng cách thế hệ tan biến, chỉ còn lại sự thấu hiểu và lòng biết ơn vô hạn. Bên cạnh đó, tại những nơi đến, còn là những lời gửi gắm tha thiết của những người lính Biên phòng, mong muốn các thương, bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng giữ gìn sức khỏe, tiếp tục giáo dục con cháu thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chăm lo phát triển kinh tế gia đình, cùng chung tay đóng góp xây dựng quê hương mình ngày càng giàu mạnh. Lời nhắn nhủ, cũng là sự tiếp nối truyền thống cách mạng một cách bền vững nhất.

Anh Nguyễn Long Vỹ (xã Đông Thành, tỉnh Tây Ninh) chia sẻ: "Nhân dịp này, có đoàn của cán bộ cũng như chỉ huy đơn vị đồn Biên phòng đến gia đình để thăm, động viên tinh thần và tặng quà. Năm nào cũng vậy, nhân dịp ngày lễ, Tết thì các anh em Biên phòng ở tỉnh và đồn Biên phòng cũng đều đến thăm và trao quà động viên. Thay mặt gia đình, xin chân thành cảm ơn lãnh đạo của Bộ đội Biên phòng tỉnh và lãnh đạo của đồn Biên phòng, chính quyền địa phương. Chúc tất cả cán bộ chiến sĩ Biên phòng thật nhiều sức khỏe và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Là cán bộ trẻ thường xuyên tham gia vào các hoạt động tri ân Anh hùng liệt sĩ, Đại úy Lê Anh Huy - Cán bộ đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây bày tỏ: Chương trình thăm hỏi các gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng là hoạt động vô cùng ý nghĩa. Tôi được tham gia trao tặng những món quà tuy nhỏ bé nhưng chứa đầy lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh thầm lặng của các gia đình có truyền thống cách mạng, gia đình có công với Tổ quốc. Từ đó cũng giúp cho những người lính như chúng tôi hiểu được rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân. Qua đó giúp cho chúng tôi sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia".

Bên cạnh sự tri ân, kính trọng và lòng biết ơn, đó còn là sự trang nghiêm trong lễ viếng tại các Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên địa bàn đóng quân, với những lẵng hoa, nén hương được thành kính dâng lên, là từng ngọn nến tri ân được thắp lên tưởng niệm. Là sự tỉ mỉ quét dọn, vệ sinh sạch sẽ, tươm tất các nghĩa trang liệt sĩ. Những hành động lặng lẽ, cụ thể, thực tế của người lính biên phòng minh chứng cho lòng thành kính, luôn khắc ghi sự hy sinh xương máu của các Anh hùng liệt sĩ cho đất nước giàu mạnh hôm nay.

Không chỉ riêng Ngày Thương binh, Liệt sỹ, các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” đầy ý nghĩa này luôn được các cơ quan, đơn vị trong BĐBP Tây Ninh thực hiện đều đặn xuyên suốt những năm qua vào các dịp lễ, Tết, các sự kiện chính trị của đất nước. Những hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong công tác đền ơn đáp nghĩa, đó còn là sự tri ân các Anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng, là tình cảm, sự tri ân và lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP hôm nay đối với các thế hệ cha anh đã đi trước, đã không tiếc máu xương trong sự nghiệp cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc. Và sự tri ân thật sự đã trở thành một phần không thể thiếu trong nếp nghĩ, nếp sống và trong trái tim của mỗi người lính Biên phòng trên biên giới.

Thiếu tá Trương Đông Phi - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây cho biết: Trong thời gian vừa qua, cấp ủy, Ban Chỉ huy đồn đã tổ chức các đoàn công tác đến thăm hỏi tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công trên địa bàn. Bên cạnh đó, đơn vị cũng phát động phong trào tháng tri ân trong cán bộ chiến sĩ, đơn vị tiến hành thu gom sách báo, quần áo cũ gửi tặng các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh và duy trì hoạt động hỗ trợ phụ giúp tổng dọn vệ sinh tại nhà mẹ Việt Nam Anh hùng. Qua đó, góp phần thắt chặt tình quân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCK Mỹ Quý Tây dọn dẹp nhà cửa, bố trí, sửa sang gian thờ cúng, thắp nén nhang tri ân tưởng nhớ đến Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Nói (xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh)
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây dọn dẹp nhà cửa, bố trí, sửa sang gian thờ cúng, thắp nén nhang tri ân tưởng nhớ đến Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Nói (xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh)

"Cấp ủy, chỉ huy đã đưa chuyên đề đền ơn đáp nghĩa vào nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chính trị của đơn vị.: Yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ nêu cao ý thức tự nguyện viết thu hoạch cá nhân về trách nhiệm với người có công, đồng thời cũng thường xuyên giáo dục cho cán bộ chiến sĩ liên hệ nhiệm vụ đền ơn đáp nghĩa với phong trào thi đua bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Mỗi cán bộ, chiến sĩ được phân công phụ trách hộ gia đình chính sách phải thường xuyên thăm hỏi, báo cáo kết quả, đề xuất giải pháp hỗ trợ kịp thời", Thiếu tá Trương Đông Phi cho biết thêm.

Những người lính Biên phòng Tây Ninh hôm nay, bằng những hành động, việc làm cụ thể của mình, đã và đang tiếp tục viết tiếp câu chuyện về lòng biết ơn – một câu chuyện không ngừng được kể, được bồi đắp và lan tỏa sâu rộng. Để những giá trị thiêng liêng của dân tộc mãi trường tồn theo năm tháng và mỗi cán bộ, chiến sĩ Biên phòng luôn mãi vững ý chí, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tiếp nối sự hy sinh của thế hệ cha anh đi trước, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

Minh Luận - Đinh Quân