Gần 2 tháng nay, nhiều hộ chăn nuôi lợn tại 2 xã Trung Lương và An Nội (Bình Lục, Hà Nam) bị hàng chục đối tượng lạ mặt dùng hung khí đe dọa. Nhóm người này còn ngang nhiên vác vũ khí đến một số nhà dọa giết nếu người dân không nghe lời...

Bài 1: Người dân bị xã hội đen đe dọa

Nhóm người xấu ngang nhiên lộng hành

Ở cái làng quê vốn yên Bình như thôn Chùa 5, xã An Nội (Bình Lục), bỗng trở nên náo loạn khi có hàng chục đối tượng xấu, lăm lăm hung khí, tập trung trước cửa nhà một số người dân, ngăn cấm việc buôn bán, trung chuyển lợn khiến cho người dân vô cùng lo lắng.

“Nhằm ngăn cản việc buôn bán của chúng tôi, các đối tượng này chia nhau thành từng tốp, mỗi tốp 5 - 7 người đến trấn giữ từng nhà. Họ đi xe container đến chặn trước nhà chúng tôi hòng không cho xe ba gác vào chở lợn. Nếu thấy xe nào cố tình vào, họ liền gây sự và đánh lái xe ngay, vì sợ nên không một thương lái nào dám vào mua lợn”, anh Cù Văn Quý, bức xúc.

“Chúng ngang nhiên mang ghế, mắc võng ngồi ngay trước cửa nhà người dân, hễ thấy người lạ đi vào, lập tức những người này chửi bới, thậm chí dọa đánh.

Là người từng chứng kiến nhóm người xấu lộng hành, dọa nạt dân, anh  Trần Văn Trình cho hay: “Có những thương lái từ nơi xa đến, không biết chúng ở đây nên khi vào mua lợn đã bị chúng vây đánh thâm tín mặt mày. Nhiều thương lái sợ quá bỏ chạy đến TP. Nam Định vẫn bị nhóm người này đuổi theo để đánh”.

Vẫn chưa hết sợ hãi, bà Lê Thị Thủy kể lại: “Con trai tôi đi làm ăn xa về, chưa kịp vào nhà đã bị nhóm người xấu chặn đầu quát: “Thằng kia ở đâu đến đây?”. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nhóm người này lập tức dùng dao, dùng phớ lao đến tấn công con tôi. Thấy nhóm côn đồ hung hãn lao đến, tôi chạy ra kéo con vào nhà và đóng cửa lại. Không vào được, nhóm người này dùng dao chém vào thành cổng và đe dọa “cắt gân và chặt chân nếu cả nhà tôi bước ra ngoài nửa bước”.

Chợ đầu mối: Thường xuyên mất cắp

Theo tìm hiểu của phóng viên, khu chợ buôn bán lợn hình thành từ năm 2002 bởi một số hộ dân ở thôn Chùa 5. Từ ngày thành lập, cuộc sống của người dân được cải thiện rõ rệt. Thấy được hiệu quả kinh tế và nhằm thu hút thương lái từ các nơi khác về để mua bán lợn, UBND tỉnh Hà Nam đã quyết định xây dựng chợ đầu mối gia súc, gia cầm tại xã Bối Cầu (Bình Lục). Tuy nhiên, chợ xây xong đã lâu nhưng không có một thương lái nào vào buôn bán, bởi lẽ, chi phí phải trả cho doanh nghiệp quản lý chợ quá lớn khiến những thương lái này lại quay trở về buôn bán theo kiểu tự phát trước đó.

Thế nhưng, chỉ sau một thời gian ngắn buôn bán lợn tại nhà thì có khoảng 30 chục người ùn ùn kéo đến, tay lăm lăm hung khí đe dọa và bắt ép người dân vào chợ đầu mối để buôn bán. Vì lo sợ tính mạng cho cả gia đình nên nhiều người dân phải chấp nhận mang lợn vào chợ đầu mối để bán. Tuy nhiên, khi mang lợn vào chợ thì xảy ra tình trạng lợn thường xuyên bị mất trộm. Ông Cù Văn Thành nêu: “Những con lợn bị mất thường là những con to nhất, có trọng lượng hàng trăm kg. Nhưng khi người dân báo với Ban Quản lý chợ, lại chỉ được bồi thường con lợn có trọng lượng chừng 50 kg. Người dân thắc mắc thì được giải thích “ở đây chỉ tính đầu lợn chứ không tính trọng lượng”.

Không chỉ có lợn bị mất trộm, mà xe ba gác dùng để chở lợn cũng thường xuyên bị mất cắp tại đây. Đã có nhiều lái xe “ngậm đắng nuốt cay” khi tài sản giá trị duy nhất của gia đình bị chính những kẻ xấu lấy trộm nhằm “dằn mặt” đối với những ai không “làm luật” khác, cho dù họ đã phải trả một khoản phí cao để vào chợ.

Nhóm phóng viên