Vừa qua báo TH&CL nhận được phản ánh của bạn đọc có cung cấp những clip thể hiện dấu hiệu “làm luật” giữa những người vi phạm trong dừng, đỗ xe bắt khách, hoặc những “cò mồi” với một số Công an phường làm nhiệm vụ trật tự đô thị để… được vi phạm!

Vi phạm ngang nhiên?

Phố Kim Đồng là một tuyến phố mới,  khi đi vào đây cảm nhận đầu tiên của phóng viên  thì phố Kim Đồng không khác là mấy so với bến xe Giáp Bát. Thậm chí hoạt động dừng xe, đón khách của các cánh tài xế xe khách còn nhộn nhịp hơn hẳn bến xe.

Qua quan sát của PV, từ tuyến đường Giáp Bát rẽ vào phố Kim Đồng thì có thể thấy ngay lượng xe đỗ tràn lan trên đường cũng như trên vỉa hè. Từ ngoài đường Giáp Bát đi vào đến ngõ 4 Kim Đồng, không hề có biển được phép đỗ xe. Vậy mà các xe thi nhau “tụ tập” cả trên vỉa hè và dưới lòng đường (Ảnh 1). Đáng nói, ngõ 4 là lối vào trụ sở Công an phường. Vậy Công an phường Giáp Bát có nhìn thấy hình ảnh những chiếc xe xếp hàng dưới lòng đường trước cổng trụ sở Công an phường mình hay không?

Phía bên đường khi nhóm PV quay ngược lại, từ đoạn cua quay đầu xe đầu ngõ 4 phố Kim Đồng hắt ra đường Giáp Bát thì các hàng ăn, quán nước trà đá, cà phê… thì la liệt bầy bàn ghế phục vụ khách đón xe và các cò bắt khách chiếm hết vỉa hè. Tại thời điểm PV có mặt để ghi nhận những hình ảnh về tình trạng lộn xộn trật tự đô thị tại đây, cũng thường xuyên xuất hiện những người mặc cảnh phục, nhưng tình hình vẫn lộn xộn.

Theo “các anh”… vào quán café!

Theo ghi nhận từ bạn đọc và qua điều tra, có mặt tại một quán nước trên tuyến phố Kim Đồng để quan sát quá trình hoạt động xe khách và những vi phạm về giao thông của các cánh lái xe. Để có thể đỗ xe ở đây thoải mái dựa vào các nhịp đèn đỏ để đón bắt khách, họ đã có những thỏa thuận trước đó với một số cán bộ Công an phụ trách về trật tự đô thị. Mỗi khi bị “chộp” được một xe khách dừng đỗ để bắt khách, thì xe đó chấp nhận bị mất đi vài “vé khách đi xe”, coi như việc bắt khách là “mất công” để làm luật cho người thi hành công vụ là… OK. Còn xe nào đã lỡ bị Công an “chộp” mà “quên làm luật” thì chắc chắn sẽ được nhận cái Biên bản vi phạm hành chính.


Như để chứng minh cho điều này, bạn đọc cung cấp cho PV nhiều đoạn clip xảy ra vào khoảng thời gian từ 9 giờ đến 16 giờ cùng ngày. Ví dụ,chiếc xe mang BKS:18N… chạy tuyến Nam Định - Hà Nội và ngược lại, đã được phép đỗ xe ở đây đến hơn một tiếng đồng hồ sau khi đã “làm” xong “luật”. “Luật” mà các cánh lái xe ở đây thường làm sẽ theo cách của các vị có “quyền chấp pháp” trên địa bàn. Bạn đọc này cho biết, thông thường các nhà xe “làm luật” sẽ không nộp cho các cơ quan chức năng ngay. Khi họ muốn dừng đỗ xe ở đây để đón khách, sẽ có một người phụ nữ đóng vai trò trung gian (còn gọi là cò) đứng ra để lo mọi chuyện (Ảnh 2). Mỗi khi có người phụ nữ này lo “thủ tục” thì chiếc xe vi phạm cứ dừng đỗ tại chỗ để thỏa sức mà bắt khách, chỉ có người phụ nữ này và lực lượng chức năng “dẫn nhau”… đi chỗ khác để chia chác. Có nhiều trường hợp, có lẽ do “chưa” hiểu “luật”, nên sau khi bị giữ giấy tờ thì lái xe hoặc lơ xe cứ việc… theo “các anh” vào quán café… (Ảnh 3)

Vậy các tài xế của những chiếc xe đó đi theo “các anh”… vào quán café làm gì? Sau khi xem hình ảnh được cắt từ clip, Thượng tá Lê Văn Thắng, Phó trưởng Công an quận Hoàng Mai khẳng định, trong bất luận mọi trường hợp, cán bộ Công an đưa người vi phạm vào quán café để xử lý như thế là không được phép. Cũng theo Thượng tá Thắng, Công an quận Hoàng Mai sẽ không bao giờ bao che, dung túng cho những trường hợp cán bộ vi phạm. Thượng tá Lê Văn Thắng cũng cho biết, đây là lần đầu tiên mà chỉ huy Công an quận nhận được phản ánh về tình trạng có dấu hiệu tiêu cực này.

Báo TH&CL sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về kết quả xử lý của Công an quận Hoàng Mai đối với dấu hiệu “làm luật” như trên…

Nhật Linh