Ông Nguyễn Bá Thanh đã qua đời
Ông Nguyễn Bá Thanh và những câu chuyện về đạo lý làm người
Đà Nẵng dừng bắn pháo hoa lúc giao thừa năm Ất Mùi
Nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng đồng chí Nguyễn Bá Thanh
13 giờ 10 phút ngày 13/2/2015, ông Nguyễn Bá Thanh đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của người thân sau những chuỗi ngày chống chọi với bệnh tật. Hàng ngàn người dân ở khắp nơi đổ về đường Cách Mạng Tháng 8 ngậm ngùi tiễn biệt ông trong niềm thương tiếc khôn cùng.

Cuối năm, dường như chẳng còn ai quan tâm đến cái không khí tất bật chuẩn bị tết. Cái tin ông Thanh mất làm cả thành phố bàng hoàng. Mọi hoạt động dường như lắng lại. Không ai bảo ai, doanh nghiệp tự dừng hoặc thu hẹp các hoạt động vui chơi giải trí phục vụ ngày Xuân. Chị tiểu thương cũng không buồn trả lời giá cả cho khách hàng mà đăm đăm, hớt hải về sự ra đi mãi mãi của ông Thanh. Những giọt nước mắt lặng lẽ tiễn biệt con người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết để dân thoát nghèo khổ, để dân được hạnh phúc, để Đà Nẵng thành một nơi đáng sống.
Bởi ông Nguyễn Bá Thanh bình dị và gần gũi, nên người dân chẳng thể quên ông quan hiền hòa ngồi đánh cờ tướng trên vỉa hè với dân, tự mình nếm bát cháo tình thương, cho tiền những những người lái xe ôm mỗi khi tết đến xuân về. Ông luôn dành thời gian để lắng nghe dân, gặp gỡ, hỗ trợ khó khăn cho từng người già, giúp chỗ ở cho những phụ nữ đơn thân; gặp thanh thiếu niên chậm tiến, những ông chồng vũ phu… để không chỉ răn đe, giáo dục mà để thấu hiểu và chia sẻ.
Nhắc đến những cử chỉ rất tình người của ông, bà Nguyễn Thị Vân Lan, Phó chủ tịch Hội Bảo trợ trẻ em nghèo và phụ nữ bất hạnh Đà Nẵng nói: ông Thanh là người dám nghĩ, dám làm và quyết đoán. Ông lo cho cái lo của người dân. Người mắc bệnh ung thư không khác gì mang án tử hình trong người, cần phải có nơi để họ tầm soát, sớm phát hiện bệnh để điều trị. Nhà nước chưa có kế hoạch xây dựng ở miền Trung một bệnh viện chuyên điều trị bệnh ung thư thì Đà Nẵng xây. Vậy là ông quyết tâm làm. Ông tự thảo thư kêu gọi, in 10.000 bản và ký vào từng tờ gửi đến các nhà đầu tư với tất cả sự trân trọng.
Ông Thanh nuôi ý tưởng xây dựng Bệnh viện ung thư từ 2005, đến ngày 19/1/2013 bệnh viện được khánh thành với tổng kinh phí xây dựng 1.500 tỷ đồng. Bệnh viện tiếp nhận khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, có bếp ăn từ thiện và nhà lưu trú miễn phí. “Nếu không có anh Thanh thì không có Bệnh viện ung thư”, bà Lan khẳng định.
Với chủ đề Năm An sinh Xã hội, trong những năm 2011-2013, Đà Nẵng đã tập trung giúp người dân xóa đói giảm nghèo. Ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng có một khu chung cư đặc biệt chỉ giành cho những người phụ nữ bất hạnh. Đây cũng là ý tưởng của ông Thanh, Bí thư thành ủy trong dịp cuối năm 2012 khi đi chúc tết. Xuất phát từ sự thương cảm những người đàn bà không nơi nương tựa, sống ọp ẹp, chật chội trong những gian nhà thuê, ông đã lập tức bàn phương án giải quyết nhu cầu nhà ở cho họ. Ngày đầu tiên nhận được nhà ở, hơn 140 hộ phụ nữ đơn thân không khỏi xúc động ngỡ ngàng, cứ như là một giấc mơ.
Với chương trình “3 có” gồm có nhà ở, có việc làm ổn định, có nếp sống văn minh đô thị, ông Nguyễn Bá Thanh cùng với chính quyền Đà Nẵng đã từng bước thực hiện và đem lại nhiều lợi ích cho người dân. Trước đó, Đà Nẵng cũng đã thành công với chương trình “5 không” bao gồm không có giết người để cướp của, không có người nghiện trong cộng đồng, không có người mù chữ, không có hộ đói, không có người lang thang xin ăn. Ông Thanh đã gặp gỡ, trò chuyện với những thanh thiếu niên hư, những ông chồng vũ phu để khuyên răn họ sống tốt, sống đẹp. Ông còn vào tận trại giam để lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của người tù. Được trò chuyện cùng ông, nhiều người sau khi ra tù đã hòa nhập tốt với cộng động, trở thành người có ích cho xã hội và còn là những chiến sĩ thi đua cấp cơ sở…
Theo nhận xét của ông Bùi Văn Tiếng, nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, người bạn thân thiết với nguyên Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh thì chương trình “5 không, 3 có” là “Di sản” lớn nhất mà ông Nguyễn Bá Thanh để lại cho Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Bá Thanh không bao giờ hài lòng với những gì mình làm được. Ngay cả khi Đà Nẵng được công nhận là một trong 20 thành phố "sạch nhất thế giới" ông vẫn “chưa thấy sướng lắm” vì Đà Nẵng vẫn còn nhiều điểm ô nhiễm. Ai bình chọn Đà Nẵng là thành phố đáng sống, riêng ông Thanh vẫn chưa hài lòng khi cuộc sống của người dân vẫn còn chưa yên với nạn trộm cắp, nghiện ma túy. "Đó không chỉ là tâm huyết mà còn là trí tuệ của người lãnh đạo", ông Tiếng nhận định.
Ông Thanh còn được ví là người kiến tạo nên thương hiệu Đà Nẵng đặc biệt là những cây cầu bề thế bắc qua sông Hàn. Những chiếc cầu không chỉ kết nối giao thông hai bờ sông Hàn Đông - Tây qua lại thuận lợi, giúp cho 2 quân Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn “cất cánh” mà còn làm cho Đà Nẵng được biết đến với những công trình kiến trúc độc đáo. Không còn những khu nhà chồ nhếch nhác, mỗi hỗ dân được cấp đất tái định cư tạo nên những khu phố sầm uất bên sông. Hai bên bờ sông trở nên rộng rãi khang trang, sạch đẹp.
Chuyện kể về ông Thanh nhiều không kể xiết. Ở mỗi lĩnh vực, mỗi cương vị ông đều để lại những dấu ấn khó quên trong lòng cán bộ và nhân dân Đà Nẵng. Nhận xét về cựu bí thư thành ủy Đà Nẵng - Nguyễn Bá Thanh, Nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng nói: “Những suy nghĩ đột phá, cách làm khác người của ông Thanh không chỉ mang lại thành quả to lớn cho Đà Nẵng về vật chất, về hạ tầng mà còn là tinh thần, tình cảm cho người dân. Nên chăng lấy tên ông Nguyễn Bá Thanh để đặt cho một cây cầu”
Thu Hằng


13 giờ 10 phút ngày 13/2/2015, ông Nguyễn Bá Thanh đã trút hơi thở

















