
Dịp này, người thưởng ngoạn nghệ thuật sẽ gặp gỡ lại họa sĩ Võ Thị Quỳnh người Quảng Trị, nhưng sống và làm việc tại Huế. Cô đã từng có cuộc triển lãm tranh ép hoa lá lần đầu tại TP. Đà Nẵng (1993), rồi đến Huế (1994), Hà Nội (1998), TP. Hồ Chí Minh (2001) cùng nhiều lần triển lãm chung với các họa sĩ khác.
Tranh của Võ Thị Quỳnh được biết đến là người đầu tiên khai sáng cho con đường tranh nghệ thuật ép hoa lá của Việt Nam bới vẻ đẹp về hình thức, lạ về cách thể hiện, phong phú về đề tài... Không chỉ biết đến trong nước, tranh của cô còn đến được nhiều quốc gia trên thế giới như Úc, Nhật Bản, Mỹ.
Nhiều khách thập phương khi đến Huế đã đến tận nhà để chọn mua tranh và tận mắt chứng kiến sự tài hoa của cô. Nói về mình, Võ Thị Quỳnh chỉ vắn tắt, cô vẽ tranh lấy cảm xúc chủ yếu từ đời sống hàng ngày. Đặc biệt, là về quê hương Hải Lăng và những xúc cảm từ thuở còn con gái, nhất là thời gian cô học ở Trường Nguyễn Hoàng, nay là Trường THPT thị xã Quảng Trị.
Những kỷ niệm về thời thơ ấu và quê hương Quảng Trị đã đi vào những tác phẩm của cô rất tự nhiên như chính hơi thở của cô.

Trần Trung Sáng người con của phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam. Ngoài vẽ tranh, ông còn là người viết văn, làm báo, hiện là Trưởng đại diện Tạp chí Văn Hiến Việt Nam tại TP.Đà Nẵng. Ông đã có hai lần triển lãm cá nhân tại TP. biển Đà Nẵng vào các năm: 1999 và 2019. Nhận xét về tranh dán giấy Trần Trung Sáng, nhà nghiên cứu nghệ thuật Trần Phương Kỳ viết: Cái đẹp siêu hiện thực trong tranh của Trần Trung Sáng đến dịu dàng như một cơn mưa mùa hạ; nghệ sĩ tạo “cái có” từ “cái không” ...
Vì tất cả đều mong manh ... vô tích ... mang vẻ đẹp của “nhạn quá trường không/ảnh trầm hàn thủy” … hay “của màu xanh con nước mùa trăng!”. Điều thú vị, Trần Trung Sáng là người giữ vai trò kế nhiệm nhà thơ Hoàng Minh Nhân (1940-2011) - người đầu tiên xây dựng Cơ quan đại diện Tạp chí Văn Hiến Việt Nam tại TP.Đà Nẵng, nên ở cuộc triển lãm lần này, để tại Olive Gallery.
Thể hiện tình cảm trân trọng, tri ân với người đi trước, phần lớn các tựa đề tranh của ông mượn ý cảm hứng từ những bài thơ Hoàng Minh Nhân mà ông yêu thích như: Trái cốc, Chùm chìa khóa bỏ quên, Con đường, Những mặt trời thân yêu...
Triển lãm tranh “Những mặt trời thân yêu” tại Olive Gallery cúa 2 tác giả: Võ Thị Quỳnh (Tranh hoa lá ép) và Trần Trung Sáng (Tranh dán giấy) còn mang ý nghĩa cuộc hội ngộ của những người bạn đồng môn cựu học sinh Trường TH Phan Châu Trinh, TP. Đà Nẵng thời trước 1975. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết 30/6/2025.
Phương Mai