
Các tuyến đường dẫn vào trung tâm thành phố nhộn nhịp nhưng vẫn giữ được nhịp điệu êm đềm. Xe cộ tăng theo từng khung giờ, song không còn cảnh kẹt xe kéo dài. Lực lượng chức năng túc trực tại các nút giao trọng điểm, điều tiết giao thông linh hoạt, giúp hành trình du xuân trở nên thuận tiện và an tâm hơn.

Rộn ràng tại Quảng trường Lâm Viên. Tại khu vực Quảng trường Lâm Viên, không khí xuân như lan tỏa qua từng bước chân. Du khách quây quần bên những tiểu cảnh trang trí rực rỡ sắc màu, cùng nhau ghi lại những bức ảnh đầu năm trong nắng cao nguyên dịu nhẹ. Tiếng cười nói, tiếng máy ảnh bấm liên hồi tạo nên bản hòa âm vui tươi giữa lòng thành phố.

Hồ Xuân Hương – Trái tim dịu dàng của phố núi
Quanh Hồ Xuân Hương, những vườn hoa xuân bung nở rực rỡ, sắc hồng, sắc vàng hòa quyện trong làn gió mát. Du khách thong thả dạo bộ, tận hưởng bầu không khí trong lành và lưu lại những khoảnh khắc đẹp bên mặt hồ phẳng lặng.

Dịch vụ chụp ảnh cùng ngựa vẫn là lựa chọn được nhiều gia đình yêu thích, đặc biệt với các em nhỏ. Buổi chiều, những triền dốc ven hồ trở thành điểm ngắm hoàng hôn lý tưởng – nơi mặt trời từ từ lặn xuống sau rặng thông, nhuộm vàng cả không gian phố núi.

Xuân bình yên giữa nhịp sống chậm
Dù một số hàng quán còn trong kỳ nghỉ Tết, các điểm tham quan và khu vực công cộng vẫn đón lượng lớn du khách. Không ồn ào quá mức, không chen lấn vội vàng – Đà Lạt đầu năm mang vẻ nhộn nhịp vừa đủ, giữ trọn nét thanh bình vốn có. 

Chị Lê Hà Kiều Anh, du khách từ TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Gia đình tôi chọn Đà Lạt để du xuân vì khí hậu mát mẻ và cảnh sắc rất nên thơ. Năm nay đường sá thông thoáng nên chuyến đi càng thêm thoải mái.”
Du xuân kết hợp tâm linh – Xu hướng được ưa chuộng
Bên cạnh tham quan thắng cảnh, nhiều du khách cũng dành thời gian ghé thăm các điểm tâm linh để cầu bình an, may mắn cho năm mới. Du xuân giờ đây không chỉ là dạo phố, chụp ảnh hay thưởng ngoạn cảnh đẹp, mà còn là hành trình tìm về sự cân bằng, khởi đầu năm mới trong tâm thế an nhiên.

Đầu năm 2026, Đà Lạt hiện lên như một bức tranh xuân sống động nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng đặc trưng của cao nguyên. Sự hòa quyện giữa thiên nhiên, không khí trong lành và công tác tổ chức trật tự đã góp phần làm nên một mùa du xuân trọn vẹn – nơi mỗi bước chân ghé lại đều lưu giữ một kỷ niệm đầu năm thật đẹp.

Hoàng Phương (t/h)


























