Khác với không khí trang nghiêm quen thuộc của các kỳ bầu cử trước đây, tại nhiều khu vực bỏ phiếu, các cử tri trẻ tuổi và cả những gia đình nhỏ cùng nhau đến bỏ phiếu từ sớm. Sau khi hoàn thành các bước nhận phiếu, bỏ phiếu theo đúng quy định, nhiều người nán lại chụp ảnh lưu niệm trước bảng niêm yết danh sách cử tri, khu vực trang trí cờ Tổ quốc hoặc bên cạnh các tấm pano tuyên truyền về ngày bầu cử. Những bức ảnh “check-in” giản dị ấy nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, góp phần lan tỏa tinh thần tích cực của Ngày hội dân chủ.

Anh Phạm Tất Thắng (sinh năm 1975), trú tại C8 Tổ 15 Nghĩa Tân, phường Nghĩa Đô, cho biết năm nay anh cùng vợ đi bỏ phiếu từ rất sớm. Sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu, hai vợ chồng đã chụp lại một bức ảnh nhỏ để lưu giữ kỷ niệm.

“Ngày bầu cử với tôi luôn là một ngày rất đặc biệt. Mỗi lần cầm lá phiếu trên tay, tôi cảm nhận rất rõ trách nhiệm của mình đối với đất nước. Hôm nay hai vợ chồng đi bỏ phiếu xong cũng chụp một bức ảnh kỷ niệm, vừa để lưu lại khoảnh khắc ý nghĩa, vừa muốn chia sẻ niềm vui của Ngày hội bầu cử với bạn bè”, anh Thắng chia sẻ.

Theo anh Thắng, việc nhiều người trẻ chủ động ghi lại những khoảnh khắc tại điểm bỏ phiếu cũng là một cách thể hiện sự quan tâm của thế hệ trẻ đối với các vấn đề chung của xã hội. “Không phải chỉ đi bầu cho xong, mà mọi người còn cảm thấy đây là một ngày đáng nhớ, một dấu mốc để mỗi người thể hiện trách nhiệm công dân của mình”, anh nói.

Anh Phạm Tất Thắng (sinh năm 1975, Tổ 15 phường Nghĩa Đô) cùng vợ chụp ảnh lưu niệm sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu trong Ngày bầu cử 15/3/2026.
Anh Phạm Tất Thắng (sinh năm 1975, Tổ 15 phường Nghĩa Đô) cùng vợ chụp ảnh lưu niệm sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu trong Ngày bầu cử 15/3/2026.

Trong khi đó, tại khu vực bỏ phiếu phường Nghĩa Đô, hình ảnh những cử tri cao tuổi tự mình đến thực hiện quyền bầu cử vẫn luôn để lại nhiều xúc động đối với người dân xung quanh.

Cụ Phan Quỳnh Châu, 92 tuổi, trú tại 112 C9 Nghĩa Đô, dù tuổi đã cao nhưng vẫn tự mình đến điểm bỏ phiếu trong buổi sáng cùng ngày. Sau khi hoàn thành các bước nhận phiếu và bỏ phiếu, cụ Châu chậm rãi ngồi nghỉ một lúc rồi trò chuyện với những người xung quanh.

Cụ chia sẻ rằng bản thân đã tham gia nhiều kỳ bầu cử trong suốt cuộc đời mình và luôn coi đây là một trách nhiệm quan trọng của mỗi công dân.

“Tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi nhưng vẫn muốn tự mình đi bỏ phiếu. Đi bầu cử là quyền của người dân, mình còn đi được thì vẫn cố gắng tham gia. Mỗi lá phiếu đều có ý nghĩa, vì đó là cách để người dân gửi gắm mong muốn của mình vào sự phát triển của đất nước”, cụ Châu nói với nụ cười hiền hậu.

Sự hiện diện của những cử tri cao tuổi như cụ Châu tại điểm bỏ phiếu khiến nhiều người trẻ không khỏi xúc động. Nhiều cử tri cho biết hình ảnh những cụ già tự tay cầm lá phiếu và bỏ phiếu vào hòm phiếu là lời nhắc nhở rõ ràng nhất về ý nghĩa của Ngày bầu cử – nơi quyền làm chủ của Nhân dân được thể hiện một cách trực tiếp.

Cụ Phan Quỳnh Châu (92 tuổi, trú tại 112 C9 Nghĩa Đô) tìm hiểu danh sách và tiểu sử các ứng cử viên trước khi thực hiện quyền bầu cử.
Cụ Phan Quỳnh Châu (92 tuổi, trú tại 112 C9 Nghĩa Đô) tìm hiểu danh sách và tiểu sử các ứng cử viên trước khi thực hiện quyền bầu cử.

Từ những cử tri trẻ hào hứng ghi lại khoảnh khắc “check-in” ngày bầu cử cho đến những cụ già vẫn tự mình đến điểm bỏ phiếu, tất cả đã tạo nên một bức tranh sinh động về tinh thần công dân trong xã hội hôm nay. Ngày bầu cử vì thế không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng mà còn trở thành một ngày đặc biệt, nơi mỗi người dân đều cảm nhận rõ vai trò và trách nhiệm của mình đối với tương lai đất nước.

Cử tri phường Nghĩa Đô hào hứng “check-in” tại khu vực trang trí tuyên truyền Ngày hội toàn dân đi bầu cử.
Cử tri phường Nghĩa Đô hào hứng “check-in” tại khu vực trang trí tuyên truyền Ngày hội toàn dân đi bầu cử.

Trong không khí phấn khởi của Ngày hội toàn dân đi bầu cử 15/3/2026, hình ảnh những lá phiếu được cẩn trọng bỏ vào hòm phiếu cùng những nụ cười rạng rỡ của cử tri đã cho thấy niềm tin và sự kỳ vọng của Nhân dân đối với các đại biểu được lựa chọn trong nhiệm kỳ mới.

Minh Thắm