Vụ tai nạn xảy ra khoảng hơn 9h sáng (2/7), tại đường chân cầu vượt Phú Lương dẫn ra QL 5 hướng Hải Phòng – Hà Nội, thuộc địa phận phường Nhị Châu (TP Hải Dương) khiến một người đàn ông phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hải Dương trong tình trạng nguy kịch. Theo người dân chứng kiến sự việc, nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn là do người điều khiển phương tiện vi phạm giao thông và bị CSGT truy đuổi?

Anh Nam nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Trình bày lại sự việc với phóng viên, anh Đỗ Hải Hưng là anh trai của nạn nhân Đỗ Hải Nam (sn 1970) cho biết: vào hồi 9h30 sáng ngày 2/7/2014, tôi nhận được cuộc điện thoại báo em trai tôi là Đỗ Hải Nam (sinh năm 1970), trú tại số nhà 57 phố Canh Nông, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương bị tai nạn giao thông. Tôi gọi cho số máy của em tôi thì một bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Hải Dương bắt máy cho biết, em tôi đang được cấp cứu tại viện. Tôi vội đến nơi thì được biết em tôi được người dân gọi taxi đưa vào viện sau  tai nạn trên đường Quốc lộ 5 đoạn gần cầu vượt Phú Lương, Big C Hải Dương.

Để nắm lại tình tiết sự việc, tôi lần hỏi và được rất nhiều bà con quanh địa điểm này cho biết họ đã chứng kiến toàn bộ vụ việc và kể lại như sau: Em trai tôi khi đến đoạn cua rẽ vào làng Nhị Châu đã không bật tín hiệu xi nhan và đi qua trạm kiểm soát của Cảnh sát giao thông mà không hề nhận được lệnh hay tín hiệu dừng. Em tôi đi tiếp một cách bình thường, không hề biết rằng phía sau một Cảnh sát giao thông chạy xe rất nhanh đuổi theo. Đến khi xe cảnh sát phóng vọt lên, ngoặt tay lái chặn ngay trước mũi xe em tôi, em tôi giật mình vì quá bất ngờ. Em tôi phanh gấp khiến chiếc xe máy quay hẳn ngược lại hướng đang đi, còn người em tôi đập xuống đường, phần đầu gáy đập thẳng xuống đường, chảy máu.

Lúc đó, người cảnh sát định quay xe bỏ đi, nhưng rất nhiều người dân sống ven đường, người đi đường và các anh lái xe tắc xi đứng gần đó ùa ra chặn lại, giữ xe không cho đi. Lúc đó người dân chia nhau giữ chân viên cảnh sát, và gọi xe đưa em tôi vào viện cấp cứu – anh Hưng cho biết thêm.

Cũng theo trình bày của anh Hưng, sau khi anh cảnh sát gọi điện cho đồng đội, một nhóm cảnh sát, công an đi ô tô đến hiện trường, đo đạc nhưng không lập biên bản và lấy ý kiến của những người dân chứng kiến sự việc. Người dân phản ứng dữ dội, nói như vậy là xóa dấu vết hiện trường, không đúng trình tự lập biên bản, và họ không cho lực lượng công an cảnh sát bê xe của em tôi lên thùng xe, giữ nguyên hiện trường.

Một nhân chứng đã cung cấp cho tôi ảnh chụp từ điện thoại biển số xe người cảnh sát giao thông rượt đuổi em tôi, đó là 34B2-49009 và miêu tả: Khi thấy em tôi bị nạn, anh ta vẫn ngồi trên chiếc xe màu trắng và chỉ nhìn, không hề có thái độ giúp đỡ hay xem em tôi bị làm sao, việc đầu tiên anh ta làm là gọi điện báo cho đồng đội.

Tất cả những thông tin này tôi đã ghi âm lại, các hình ảnh nhân chứng chụp tại hiện trường tôi cũng đã thu thập nhằm cung cấp cho cơ quan chức năng xử lý truy trách nhiệm của người chiến sĩ này.

Theo ghi nhận ban đầu của phóng viên, sau khi được đưa vào viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, anh Nam đã rơi vào hôn mê sâu và tiên lượng rất mờ nhạt.

Được biết, Đỗ Hải Nam là một công dân tốt, lương thiện, là cha của hai đứa con nhỏ, trụ cột kinh tế gia đình. Tai nạn này xảy ra khiến gia đình tôi vô cùng đau xót và lo lắng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ

Thương hiệu & Công luận sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên./.

Tuấn Ngọc