THCL Theo thông tin từ Công an huyện Phú Vang (TT - Huế), rạng sáng ngày 26/6 đã xảy ra một vụ án mạng hết sức nghiêm trọng, kẽ gây ra vụ án trên là Trần Xuân Vinh (32 tuổi, trú đường Chi Lăng, TP Huế) nạn nhân là 2 anh em con chú bác ruột là Huỳnh Nhật (SN 1994, em vợ Vinh) và Huỳnh Tương (SN 1975, anh con bác ruột của Nhật).

Ngôi nhà ông Huỳnh Thủy – nơi xảy ra án mạng kinh hoàng
Lời từ biệt với hai mạng người
Theo những nhân chứng kể lại, trước đó, khoảng 3 giờ sáng ngày 26/5, Trần Xuân Vinh (32 tuổi, thường trú tại 44/41/461 đường Chi Lăng – TP. Huế) là con rể của ông Huỳnh Thủy, chồng chị Huỳnh Thị Lành đến gõ cửa nhà ông Huỳnh Thủy để nói chuyện. Dù chị Lành và Vinh đã ly thân nhưng Vinh lấy lý do muốn gặp chị Lành lần cuối trước khi vào TP. Hồ Chí Minh nên chị Lành đã đồng ý mở cửa cho Vinh vào nhà.
Tiếp đó, khi vào đến nhà, Vinh uống hết nửa chai rượu rồi bắt đầu gây sự với chị Lành. Vinh trách cứ tại sao mình là con rể mà không được sống trong nhà vợ mà phải đi thuê nhà khác ở. Và đột nhiên, Vinh đi lên lầu nơi anh Huỳnh Văn Tương và anh Huỳnh Nhật đang ngủ. Khi lên đến lầu, Vinh dùng con dao lấy trong nhà của chị Lành đâm tới tấp vào người của anh Nhật và anh Tương khiến hai người này gục ngay tại chỗ.
Bà Huỳnh Thị Bê (51 tuổi), mẹ của nạn nhân Huỳnh Văn Nhật bàng hoàng nhớ lại: “Lúc đó, Vinh dùng dao đâm vào cổ, bụng và ngực của Nhật với anh Tương, máu chảy lênh láng khắp cả nhà, tôi đỡ Nhật trên tay còn Tương thì đã gục ngay sau đó, tôi muốn kêu cứu nhưng lúc đó sợ quá nên không nói được".
Sau khi gây án, Vinh lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường. Lúc này, chị Lành và bà Bê mới hô hào người dân đến giúp.
Trước sự việc nghiêm trọng, chính quyền xã Phú Thuận đã báo cáo lên lãnh đạo CA huyện Phú Vang, CA tỉnh TT – Huế để điều tra, xác minh làm rõ sự việc. Đồng thời, các cơ quan chức năng cũng tiến hành phong tỏa hiện trường bán kính 200m để tránh người dân hiếu kì đến xem. Tại hiện trường vụ án, cơ quan công an tìm được con dao gây án cùng với chai rượu đã uống hết một nửa do Vinh để lại.
Lần theo vết máu tại hiện trường gây án, Công an cho rằng có khả năng Vinh đã chạy trốn theo con đường bên cạnh nhà của chị Lành, trên nền cát vẫn còn nhiều vết máu mà hung thủ để lại. Nhận định sơ bộ tại nơi xảy ra án mạng, cơ quan Công an cho rằng ngay khi gây ra án mạng, tên Vinh đã chạy xuống con sông gần đó để rửa sạch vết máu trên mình, sau đó nhanh chóng trốn khỏi địa bàn cư trú . Lực lượng Công an đã nhanh chóng tiến hành truy tìm nghi phạm ở khu vực xung quanh. Trong khi lực lượng CSGT được huy động chốt chặn ở các quốc lộ 49A, 49B để phối hợp truy bắt hung thủ.
Nghi phạm tự tử sau khi bỏ trốn ra Quảng Trị
Sáng 26/6, thông tin từ Phòng CS Điều tra Tội phạm Công an tỉnh TT – Huế cho biết, đối tượng Trần Xuân Vinh, nghi phạm số một liên quan đến vụ giết hai anh em nhà vợ gây rúng động làng quê TT- Huế rạng sáng 26/6 đang bị hôn mê tại Bệnh viện Đa khoa Đông Hà.
Sau khi gây án tại Huế, nghi phạm Vinh đã bắt xe ra Đông Hà để trốn tránh sự truy lùng của lực lượng chức năng.
Tại đây, Vinh đã thuê nhà nghỉ N.A (thuộc thôn Phú Áng, xã Triệu Giang, H.Triệu Phong, Quảng Trị) sau đó uống thuốc sâu để tự tử hòng thoát tội và để lại 3 lá thư tuyệt mệnh được đặt trên bàn, gồm một bức gửi cha mẹ, một bức gửi chị Lành và một bức có vài dòng gửi chủ nhà nghỉ xin cho Vinh được chết ở đây.
Tuy nhiên, người dân địa phương đã nhanh chóng phát hiện ra sự việc, báo với chính quyền địa phương và chuyển đối tượng Vinh đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đông Hà.
Được biết, sau khi uống thuốc trừ sâu với liều lượng cao, Trần Xuân Vinh đang bị hôn mê và đang chịu sự giám sát chặt chẽ của cơ quan Công an.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
Xuân Hữu – Thùy Nhung( TH&CL)




















