
Trong buổi sáng ngày bầu cử 15/3 tại khu vực bỏ phiếu số 13, tổ dân phố Đăng Lèn, cụ Ngô Viết Ngưu trở thành cử tri nhận được nhiều sự quan tâm và kính trọng nhất. Năm nay đã 103 tuổi, cụ có 78 năm tuổi Đảng và đây là lần thứ 16 cụ tham gia bầu cử kể từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của Việt Nam năm 1946.
Trở lại năm 1946, khi đó cụ Ngưu mới 23 tuổi, đang sinh sống tại tỉnh Thừa Thiên (nay là thành phố Huế). Lần đầu tiên cầm lá phiếu trên tay, cụ đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong thời khắc lịch sử của đất nước. Sau lần bầu cử đầu tiên ấy, cụ tiếp tục tham gia chiến đấu trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và sau này trở thành thương binh hạng 4/4. Chính vì vậy, hơn ai hết, cụ hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình, của dân chủ và của quyền bầu cử đối với mỗi người dân Việt Nam.

Dù tuổi đã cao, sức khỏe không còn như trước, nhưng niềm tự hào và sự thiêng liêng khi đi bầu cử vẫn luôn hiện hữu. Sáng ngày bầu cử, cụ được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu để trực tiếp thực hiện quyền công dân của mình. Tai đã nghe kém, lời nói chậm rãi, nhưng cụ vẫn không giấu được niềm xúc động và tự hào khi được tham gia bầu cử.

Cụ chia sẻ rằng, dù không thể tham dự các buổi tiếp xúc cử tri đông người do sức khỏe hạn chế, nhưng cụ vẫn chủ động tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên thông qua báo chí, điện thoại và hệ thống loa phát thanh của phường.
“Trải qua gần 80 năm kể từ lần bầu cử đầu tiên, tôi chứng kiến đất nước thay đổi rất nhiều. Bước vào giai đoạn phát triển mới, tôi mong những đại biểu được bầu sẽ nỗ lực hết mình, làm việc vì sự tin tưởng và kỳ vọng của nhân dân, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh”, cụ Ngưu bày tỏ.

Tham dự lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu, bà Trần Thị Chúc Quỳnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lang Biang - Đà Lạt cho biết cụ Ngô Viết Ngưu là một trong những cử tri tiêu biểu của địa phương. Dù tuổi cao, cụ vẫn luôn có mặt rất sớm tại điểm bầu cử để bỏ những lá phiếu đầu tiên, qua đó cổ vũ và khích lệ các cử tri khác tích cực thực hiện quyền chính trị của mình.

Câu chuyện của cụ Ngô Viết Ngưu – người cử tri 103 tuổi với 16 lần tham gia bầu cử – không chỉ là một hình ảnh đẹp trong ngày hội toàn dân, mà còn là minh chứng sống động cho hành trình lịch sử của đất nước trong việc xây dựng và củng cố Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Qua đó, mỗi cử tri càng thêm ý thức về quyền và trách nhiệm của mình đối với lá phiếu – biểu tượng của dân chủ và niềm tin vào tương lai đất nước.
Hoàng Phương (t/h)

























