

Nếu phượng đỏ, phượng hồng thường gắn với mùa hè, Sắc vàng óng ả của loài hoa quý hiếm này đang trở thành điểm nhấn cảnh quan, thu hút đông đảo người dân và du khách du Xuân đầu năm.
Phượng vàng còn gọi là Phật Y, có nguồn gốc từ Brazil. Mùa hoa kéo dài hơn một tháng, từ khi bung nụ đến lúc tàn, tạo nên không gian ngập tràn sắc xuân.

Những tán cây cao vươn mình giữa trời xanh, hoa bung nở thành từng chùm lớn, ánh vàng óng ả trải dài trên các cung đường, góc phố, triền đồi. Dưới nắng Bảo Lộc dịu nhẹ, phượng vàng như thắp lên một mùa hè rất riêng - dịu dàng, trong trẻo và đầy chất thơ.

Việc phượng vàng nở rộ vào đầu năm đã hình thành nét đặc trưng riêng của Bảo Lộc, khác biệt so với nhiều đô thị cao nguyên khác.
Hiện phượng vàng được trồng rải rác tại các phường 1 Bảo Lộc, phường 2 Bảo Lộc, phường 3 Bảo Lộc và phường B’Lao, với hàng chục cây đang vào độ trổ hoa.
Những địa điểm có nhiều phượng vàng khoe sắc gồm Nhà thờ Tân Thanh, Tu viện Bát Nhã, đồi trà Tâm Châu, Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc cùng một số tuyến đường khu dân cư.

Người ta thường nhắc đến Bảo Lộc với chè xanh, cà phê, sương mù và những con dốc uốn lượn. Nhưng vào mùa phượng vàng, thành phố cao nguyên ấy còn mang một vẻ đẹp rất khác: lãng mạn, bình yên và chậm rãi đến lạ. Chỉ cần dừng xe bên đường, ngẩng đầu nhìn những cánh hoa rơi khẽ theo gió, ta đã cảm nhận được nhịp sống nơi đây – nhẹ như mây trôi. 
Những ngày đầu năm, phượng vàng bung nở rực rỡ trên cao nguyên Bảo Lộc, tạo nên sắc xuân khác biệt giữa đất trời Lâm Đồng. Màu hoa vàng óng không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn thu hút đông đảo du khách du xuân, chụp ảnh đầu năm.

Dù số lượng chưa nhiều như mai anh đào ở Đà Lạt, nhưng mỗi độ Xuân về, phượng vàng trút lá, bung hoa, nhuộm vàng cả một góc trời.
Đặc biệt, tại các chùa và tu viện, sắc hoa vàng rực càng tôn thêm vẻ thanh tịnh, trang nghiêm mà vẫn thơ mộng, khiến du khách không khỏi xao xuyến.

Từ giá trị cảnh quan và tiềm năng du lịch, tỉnh Lâm Đồng đang thí điểm trồng phượng vàng trên các tuyến đường và không gian công cộng, hướng tới mục tiêu xây dựng Bảo Lộc trở thành đô thị hoa phượng vàng.

Đến nay, từ nguồn ngân sách và xã hội hóa, hơn 2.000 cây phượng vàng đã được trồng tại công viên, trường học, cơ quan, khuôn viên doanh nghiệp và nhiều không gian công cộng trên địa bàn TP Bảo Lộc cũ.

Phượng vàng không gợi chia ly như phượng đỏ, cũng chẳng rực rỡ đến choáng ngợp. Nó giống Bảo Lộc - âm thầm, mộc mạc nhưng càng nhìn càng thấy thương. Giữa cao nguyên lộng gió, sắc vàng ấy không chỉ là hoa, mà là một phần ký ức mùa hè, là lời hẹn dịu dàng của đất trời dành cho những ai biết dừng lại và cảm nhận.

Nếu có dịp đến Bảo Lộc vào những ngày này, hãy đi chậm hơn một chút. Để thấy phượng vàng đang bung nở, và để lòng mình cũng kịp nở hoa theo nắng gió cao nguyên.
Hoàng Phương























