Những ngày giáp Tết Mậu Tuất 2018, căn nhà cấp 4 cũ kĩ, đơn sơ nằm gọn ngõ nhỏ của chị Vũ Thị Thắm vẫn im ắng lạ thường. Sự lạ thường ấy không chỉ bởi chị vừa mất đi người chồng sau bao năm chung sống do căn bệnh ung thư quái ác mà còn là bao gánh nặng phía sau khi bản thân chị cũng đang mắc bệnh ung thư, con trai bị tai nạn giao thông chưa bình phục còn con gái vẫn đang học cấp 3.

Chị Vũ Thị Thắm nghẹn ngào chia sẻ về hoàn cảnh gia đình
Vừa thắp cho chồng nén nhang, chị Thắm vừa nghẹn ngào kể về hoàn cảnh của mình: “Nhà tôi mất cách đây chục hôm, khi mới chỉ phát hiện căn bệnh ung thư phổi được khoảng 2 tháng. Gia đình vốn đã khó khăn nay lại càng khốn cùng hơn. Cả hai vợ chồng cùng điều trị bệnh ung thư, kinh tế lại không có nên bệnh viện người ta cũng trả về vì không còn tiền mà nằm viện nữa. Khi nhà tôi mất, chúng tôi cũng phải nhờ đến anh em trong nhà giúp đỡ chuyện ma chay và đổ lại cái sân để có chỗ làm đám hiếu sạch sẽ, gọn gàng”. Nói rồi, chị Thắm không kìm được buồn đau lại ôm mặt khóc.
Tiếp lời, ông Nguyễn Minh Nhâm – Bí thư chi bộ thôn Xuân Trạch cho hay: Gia đình chị Vũ Thị Thắm (SN 1964) và anh Nguyễn Quang Nghị (SN 1965) thuộc diện hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã. Trước kia, gia đình chị Thắm quanh năm sinh sống bám lấy vài sào ruộng, kinh tế không được khá giả nhưng cũng đủ sống, gia đình vui vẻ, hạnh phúc.
Thế nhưng, tai hoạ ập đến với gia đình khi cách đây hơn 3 năm qua cậu con trai Nguyễn Xuân Hoàng sau khi đi bộ đội ra quân về nhà lao động phụ giúp bố mẹ thì bị tai nạn giao thông, dẫn đến bị chấn thương sọ não tưởng không qua khỏi. Gia đình chạy chữa thuốc thang khắp nơi Hoàng mới có thể bình phục được. Thế nhưng, sau tai nạn đó đầu óc của em cũng không còn được bình thường như trước nữa.
Hoạ này chưa qua, hoạ khác đã tới khi năm 2016, chị Thắm bất ngờ phát hiện bị ung thư tuyến giáp. Sau khi thực hiện ca phẫu thuật, hàng tháng chị vẫn phải thường xuyên lên điều trị tại Viện 108. Mỗi lần đi như vậy, mọi chi phí mất khoảng 5 đến 7 triệu. Tháng nào bệnh trầm trọng hơn thì chi phí còn cao hơn.
Kể từ khi phát hiện bệnh, chị Thắm cũng không thể lao động được nữa. Mọi sinh hoạt trong gia đình dồn lên đôi vai của người chồng là Nguyễn Quang Nghị. Anh Nghị là bộ đội xuất ngũ, vốn sức khoẻ đã yếu nay vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên phải oằn mình lao động. Oái oăm thay, cách đây 2 tháng, anh Nghị phát hiện mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Cả gia đình như rơi vào cùng kiệt. Hai tháng sau khi phát bệnh, anh Nghị qua đời vì gia đình không thể cầm cố được do bệnh đã vào giai đoạn cuối và tiền cũng không còn để chữa chạy. Hiện cả gia đình không biết tương lai sẽ dựa vào ai.

Đại diện CLB báo chí quê hương Thái Bình trao quà cho chị Vũ Thị Thắm
Đến thăm, chia buồn và động viên gia đình chị Thắm, CLB báo chí quê hương Thái Bình đã quyên góp ủng hộ số tiền 10 triệu đồng cùng 2 gói quà Tết với mong muốn gia đình chị sẽ có một cái Tết no đủ hơn, có thêm động lực để tiếp tục vượt qua khó khăn.
Mọi ủng hộ xin gửi về: Chị Vũ Thị Thắm - thôn Xuân Trạch, xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, SĐT: 0975812303
Công Phương























