# chung tay xóa nhà tạm

Nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo được thụ hưởng Quỹ chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
Thành lập Quỹ để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện bằng tiền của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định pháp luật.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát động hưởng ứng thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”
Chiều 22/8, tại thành phố Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức lễ phát động hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước năm 2025”. Đại tá Cao Xuân Quận, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng dự và chỉ đạo buổi lễ. Cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng, đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc.
Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân
Từ đầu tháng 12/2024, tại thị trấn Năm Căn/Cà Mau, Hải đoàn 42/BTL Vùng Cảnh sát Biển 4 đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân.

Ngành Ngân hàng phát động Tết trồng cây và chương trình chung tay xóa 1.000 căn nhà tạm, nhà dột nát
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và tổ chức chương trình về nguồn và trồng cây xanh tại Khu di tích lịch sử của ngành Ngân hàng tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Đoàn công tác do Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng làm trưởng đoàn.

Thanh niên Công Thương chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Tuyên Quang
Trong hai ngày 16 – 17/8/2025, Ban Thường vụ Đoàn Bộ Công Thương phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức Chương trình Thanh niên tình nguyện “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” tại xã Giáp Trung, xã Yên Cường và xã Đường Hồng, tỉnh Tuyên Quang.

Hải đội 102: Nhiều dấu ấn nổi bật trong phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”
Giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của mưa phùn gió bấc mùa đông hay những ngày nắng chang chang, gió Lào bỏng rát của mùa hạ miền Trung, những bước chân của cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1) vẫn bền bỉ in dấu trên khắp các làng quê ven biển Hà Tĩnh.









