# Gạc Ma

Mỹ đang làm Trung Quốc “khó thở” trên nhiều mặt trận?
Mặc dù chính quyền Mỹ hiện nay có vẻ thiên về đối nội, trên thực tế họ vẫn rất quan tâm đến chính sách đối ngoại, đặc biệt đề phòng Trung Quốc.

Sự kiện Gạc Ma: "Thà hy sinh chứ không chịu mất đảo"
Đó là câu nói bất tử của Thiếu úy Trần Văn Phương, Phó chỉ huy trưởng đảo Gạc Ma khi quân Trung Quốc tấn công. Dù bị thương nhưng Thiếu úy Phương vẫn cố vươn tay nắm chặt lá cờ Tổ quốc.

Trận hải chiến Gạc Ma - Một phần lịch sử không thể nào quên
Những ngày này, cả nước tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ sự hy sinh của 64 cán bộ, chiến sĩ để bảo vệ từng tấc đất, chủ quyền biển đảo tại đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa vào ngày 14/03/1988.

35 năm sự kiện Gạc Ma: Tưởng nhớ những người nằm lại phía chân trời
Ngày 14/03 là tròn 35 năm sự kiện Gạc Ma, 64 chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc tại quần đảo Trường Sa.

35 năm sự kiện Gạc Ma: Từ đất liền hướng về Gạc Ma, vái vọng hương hồn các liệt sĩ
Hôm nay, ngày 14/03/2023 là tròn 35 năm kể từ khi xảy ra sự kiện bi tráng Gạc Ma và sự hy sinh anh dũng của 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam. Tại Đà Nẵng và Khánh Hòa đã trang trọng tổ chức lễ cầu siêu, dâng hương, tưởng niệm tri ân 64 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ Gạc Ma-Trường Sa.

Chiến sỹ Gạc Ma quyết tử đến cùng để bảo vệ chủ quyền hải đảo của Tổ quốc
Trong trận chiến đấu ngày 14/03/1988, mặc dù tương quan lực lượng chênh lệch, phương tiện vũ khí hạn chế, cán bộ và chiến sỹ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã chiến đấu dũng cảm, không quản hy sinh, quyết tử đến cùng để bảo vệ chủ quyền hải đảo của Tổ quốc.

Quảng Bình: Lễ gắn biển đường mang tên liệt sĩ Gạc Ma Trần Văn Phương
Nhân kỷ niệm 36 năm sự kiện Gạc Ma, chính quyền và nhân dân thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) đã tổ chức lễ gắn tên đường mang tên anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương. Lễ gắn biển tên đường được tổ chức trang trọng vào đúng ngày anh hy sinh 14/3.

37 năm sự kiện Gạc Ma: “Thấy bóng hình cha giữa biển trời Trường Sa”
Giữa biển trời Trường Sa, anh Nguyễn Đình Thế cảm nhận được bóng hình người cha - liệt sỹ Nguyễn Đình Doãn, hy sinh khi cùng đồng đội giữ đảo Gạc Ma năm 1988 đang ở bên mình.

Tưởng niệm liệt sỹ Gạc Ma: 64 ngọn hoa đăng gửi xuống cửa sông trôi ra biển
Ban Liên lạc cựu binh Gạc Ma trở về bãi bồi ven cửa sông Gianh, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cùng nhau ôn lại những giây phút hào hùng, lần lượt gọi tên 64 anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vào ngày 14/3/1988, thắp nén hương thơm, kết bè hoa tươi thả ra biển, bái vọng về hướng Trường Sa thân yêu.









