Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, khi nhiều người tạm gác công việc để nghỉ ngơi, các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng vẫn bám hiện trường, tranh thủ từng ngày, từng giờ để đưa các liệt sĩ trở về với gia đình.

Ngày 31/8, tại Khu B Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM), hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được triển khai khẩn trương.

Tại hiện trường, các lực lượng sử dụng 2 máy xúc, 1 xe ủi, 1 xe ben cùng 2 xe tải để phục vụ việc đào, bóc tách và vận chuyển đất. Phạm vi tìm kiếm cũng tiếp tục được mở rộng nhằm xác định thêm những vị trí có khả năng còn hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn làm việc tại Khu B Công viên Lê Thị Riêng trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Trung tá Lê Ngọc Hà, Đội trưởng Đội K74 thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm.

Theo Trung tá Lê Ngọc Hà, dù đang trong kỳ nghỉ lễ, lực lượng làm nhiệm vụ vẫn duy trì quân số, không để công tác tìm kiếm bị gián đoạn. Các cán bộ, chiến sĩ tranh thủ từng ngày, từng giờ nhằm đẩy nhanh tiến độ quy tập.

Từng lớp đất được bóc tách một cách thận trọng. Khi phát hiện dấu tích nghi liên quan đến hài cốt, lực lượng tìm kiếm tiến hành xử lý cẩn thận, đồng thời thu gom các di vật để phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính sau này.

Trong sáng 31/8, thêm nhiều hài cốt liệt sĩ cùng các di vật được phát hiện. Sau đó, hài cốt và di vật được đưa về khu vực lấy mẫu, lưu mẫu để làm sạch, phân loại và xử lý theo quy trình.

"Các anh được tìm thấy ngày nào thì mình mừng ngày đó"

Có mặt tại khu vực lấy mẫu và lưu mẫu, bác sĩ Trần Văn Bản, cựu chiến binh Tiểu đoàn 342, Trung đoàn 42, Bộ Tư lệnh 350, cũng trực tiếp hỗ trợ công việc.

Ông cho biết, kỳ nghỉ lễ là thời điểm mọi người đều mong muốn được nghỉ ngơi, nhưng với những liệt sĩ đã nằm lại nơi đây trong thời gian dài, việc tìm kiếm không thể chờ đợi.

Máy xúc được huy động để mở rộng phạm vi tìm kiếm, đào và bóc tách từng lớp đất tại hiện trường.

Theo bác sĩ Trần Văn Bản, việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng đang có mặt tại hiện trường mà còn gắn với sự mong mỏi của hàng vạn gia đình.

Từ khi Chiến dịch 500 ngày đêm được phát động, nhiều gia đình có người thân hy sinh nhưng chưa được xác định danh tính vẫn từng ngày chờ đợi. Trong số đó có những người mẹ, người cha và cả thế hệ thứ hai, thứ ba của các gia đình liệt sĩ.

Đặc biệt, đối với những gia đình đã được lấy mẫu, việc chờ kết quả để xác định chính xác danh tính người thân càng trở nên cấp thiết.

“Chính vì vậy, anh em chúng tôi quyết tâm làm việc kể cả trong những ngày lễ. Tôi cũng cố gắng ra đây để hỗ trợ, vừa động viên anh em, vừa góp một phần công sức. Đối với các liệt sĩ, đó là việc mình nên làm”, bác sĩ Trần Văn Bản nói.

Đã quy tập 531 bộ hài cốt liệt sĩ

Theo Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, công tác tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai từ ngày 23/6 và đến nay đã ghi nhận nhiều kết quả.

Lũy kế đến hết ngày 28/8, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 531 bộ hài cốt liệt sĩ. Trong số này có 260 bộ hài cốt có di vật đi kèm.

Phân loại theo vị trí phát hiện, có 498 bộ hài cốt được tìm thấy riêng lẻ và 33 bộ được phát hiện tại 8 vị trí mộ tập thể.

Trong 8 vị trí mộ tập thể nói trên, có 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Máy xúc được huy động để mở rộng phạm vi tìm kiếm, đào và bóc tách từng lớp đất tại hiện trường.

Những con số này cho thấy khối lượng công việc tìm kiếm vẫn còn rất lớn. Vì vậy, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi đào tìm, đồng thời thực hiện thận trọng từng công đoạn nhằm hạn chế bỏ sót hài cốt và di vật.

Công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng sẽ tiếp tục được triển khai trong thời gian tới với mục tiêu tìm kiếm, quy tập đầy đủ hài cốt liệt sĩ, phục vụ việc xác định danh tính và đưa các anh trở về với gia đình, quê hương.

Đằng sau mỗi bộ hài cốt được tìm thấy không chỉ là một kết quả của công tác tìm kiếm mà còn là hy vọng của một gia đình đã chờ đợi người thân suốt nhiều năm. Vì vậy, với những người đang làm nhiệm vụ tại đây, việc tranh thủ từng ngày, từng giờ cũng là một cách thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trần Minh