Đã hơn 50 ngày, cảnh sát biển và lực lượng kiểm ngư mất ăn, mất ngủ để đấu tranh bằng phương pháp hòa bình với Trung Quốc, yêu cầu rút giàn khoan Hải Dương 981 và hơn 100 tàu chiến bảo vệ giàn khoan khỏi lãnh hải Việt Nam.

Họ có những hành động khiêu khích như cho máy bay bay quanh các tàu cảnh sát biển và kiểm ngư của Việt Nam, phun vòi rồng với cường độ cao, sẵn sàng đâm vào các tàu của Việt Nam, làm hàng chục tàu đã bị hỏng, làm bị thương hơn chục cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam… Phía Trung Quốc còn dùng tàu lớn đâm chìm một tàu đánh các của ngư dân Việt Nam, làm 10 ngư dân ngã xuống biển.

Những hình ảnh trên đã được Đài Truyền hình Việt Nam đưa trên làn sóng điện, cả thế giới đều biết.

Tuy vậy, phía Trung Quốc không hề sửa sai, không rút giàn khoan và tàu hộ tống, mà còn lớn tiếng vu khống Việt Nam khiêu khích, đâm tàu của họ. Thật là lố bịch.

Việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng biển Việt Nam đã được các chính phủ Mỹ, Nhật, Anh, Pháp, Úc, Canada, các nước ASEAN… phản đối.

Cuộc họp về an ninh châu Á tại Singapore, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ và nhiều đại diện các nước khác đã lên án Trung Quốc gây hấn ở biển Đông, làm ảnh hưởng đến hòa bình trong khu vực.

Các học giả của toàn thế giới, mới đây nhất là cuộc Hội thảo ở Trường Đại học Phạm Văn Đồng (Đà Nẵng) đã lên án phía Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đảo Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974. Phía Trung Quốc còn ngang nhiên chiếm một số đảo chìm trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam năm 1988.

Cả thế giới lên án Trung Quốc, nhưng Trung Quốc vẫn làm ngơ, vẫn cho giàn khoan và các tàu hộ tống hoạt động.

Trung Quốc đã không tuân theo Luật Biển của Liên hiệp quốc 1982 và Thỏa thuận DOC về biển Đông với các nước Đông Nam Á.

Nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước trên thế giới ví Trung Quốc như người khổng lồ cô đơn.

Không lồ vì Trung Quốc là một nước lớn, dân số hơn 1,3 tỷ người, vậy mà không tuân thủ luật pháp quốc tế, không tuân thủ những cái chính mình đã thỏa thuận nên về mặt ngoại giao, không nước nào khâm phục.

Cô đơn là một mình cứ làm, cứ hành động không nghe ai. Cô đơn là một mình trơ trọi, không ai ủng hộ, không ai chơi với. “Người khổng lồ cô đơn” là đi hội nghị nào người ta cũng phản đối và chất vấn những điều mình làm liều.

Về mặt ngoại giao và kinh tế của Trung Quốc đều sụt giảm. Những người nắm quyền trong kẻ khổng lồ cô đơn không hiểu rằng “lợi bất cập hại”. Đặt giàn khoan trái phép trong thềm lục địa của Việt Nam chưa thu được cái gì thì về mặt ngoại giao và kinh tế đã bị sụt giảm (riêng đầu tư của Nhật Bản đã giảm hơn 40%). Thế nhưng, “người khổng lồ cô đơn” vẫn hung hăng với các nước láng giềng. Những âm mưu, ý đồ như đường lưỡi bò, đường 9 đoạn mà Trung Quốc bịa ra trái với luật pháp quốc tế - đã được ghi vào Nghị quyết của Quốc vụ viện hay bất kỳ tổ chức nào của Trung Quốc, cũng phải bỏ đi. Nếu cứ khăng khăng làm theo thì họ mãi mãi sẽ là “người khổng lồ cô đơn”.

Không thấy xấu hổ ư – một nước có dân số lớn nhất thế giới lại đi xâm lược, lấn chiếm đất đai, biển cả của một quốc gia đã từng là bạn của mình để trở thành “người khổng lồ cô đơn”.

Không thấy nhục nhã ư? Khi đã động đến lòng tin và tình hữu nghị láng giềng của nhân dân Việt Nam với nhân dân Trung Quốc.

Không thấy tủi nhục ư? Khi nhận thấy mình là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc, là một nước có nền kinh tế đứng thứ 2 thế giới mà dùng sức mạnh bắt nạt Việt Nam đã từng chịu đựng gian khổ với mình đề giành độc lập dân tộc…

TS. Hồ Vũ