Nhà sử học Dương Trung Quốc: Những điều chưa biết về ngày Quốc khánh 2/9 Trong những ngày mùa thu tháng Tám này, khắp mọi miền đất nước đang ngập tràn trong sắc cờ đỏ sao vàng, trong không khí tự hào, thiêng liêng – khi chúng ta cùng nhau hướng về những dấu mốc không thể phai mờ của lịch sử dân tộc: 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 – ngày khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cách đây tròn 80 năm, vào mùa thu năm 1945, giữa lúc thế giới còn chìm trong khói lửa chiến tranh, nhân dân Việt Nam – dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh – đã vùng lên làm nên một cuộc cách mạng vĩ đại, đập tan xiềng xích nô lệ, giành lại quyền làm chủ cho một dân tộc đã chịu đựng hàng thế kỷ đô hộ. Và ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, lời tuyên bố độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vang lên như sấm rền giữa trời thu: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do độc lập.” Kể từ khoảnh khắc ấy, một quốc gia mới ra đời – một dân tộc bước vào hành trình tự viết nên vận mệnh của chính mình.