Dự án Công viên Hồ điều hòa, Bài 3: Quản lý đất hay “tiếp tay” cho sai phạm?
(TH&CL) Trước sự việc dự án Công viên Hồ điều hòa Nhân Chính được UBND TP. Hà Nội giao cho quận Thanh Xuân (trực tiếp là Trung tâm Phát triển quỹ đất và duy tu các công trình đô thị quận Thanh Xuân) tạm thời quản lý, đã sử dụng không đúng mục đích, dư luận đặt câu hỏi: UBND quận Thanh Xuân quản lý đất hay “tiếp tay” cho sai phạm?

Dự án Công viên Hồ điều hòa Nhân chính “biến” thành hàng loạt sân bóng nhân tạo cho thuê, bãi trông giữ xe ô tô ngày và đêm…
Chính quyền sở tại không hay biết?
Trả lời báo chí, lãnh đạo phường sở tại cho biết, họ không hề nhận được bất cứ một văn bản, quyết định nào liên quan đến việc cho phép xây dựng và hoạt động đối với các dịch vụ kinh doanh này. Đây là nguyên nhân khiến UBND phường sở tại lúng túng, thiếu triệt để trong việc xử lý sai phạm.
Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phó chủ tịch UBND phường Nhân Chính (Thanh Xuân, Hà Nội) cho hay: “Diện tích đất Dự án Công viên Hồ điều hòa Nhân Chính hiện được UBND quận Thanh Xuân giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và duy tu các công trình đô thị của quận quản lý. Khi các sân bóng, bãi trông giữ xe được xây dựng và đi vào hoạt động, chúng tôi không nhận được văn bản, quyết định nào liên quan đến việc cho phép xây dựng. Phường chỉ nắm được thông qua các cuộc họp. Đất đã được giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất, vì vậy việc xây dựng sân bóng hay các dịch vụ nào khác thì phường lại không có thẩm quyền trong việc này”.
Trong khi đó, ông Nguyễn Hải Đăng, Phó chủ tịch UBND phường Trung Hòa cũng cho biết: Mặc dù 1/3 diện tích đất dự án này nằm trên địa bàn phường, nhưng chúng tôi không hề nhận được bất kỳ một văn bản nào liên quan đến việc giao đất, hay cho phép xây dựng các dịch vụ kinh doanh trên. Thậm chí, những giấy tờ liên quan, chúng tôi còn phải đi xin về mới có. Khi các sân bóng nhân tạo, bãi trông giữ xe ô tô… được xây dựng, phường đã nhiều lần xuống kiểm tra. Tại thời điểm này, họ chưa xuất trình được các giấy tờ liên quan theo quy định của pháp luật. Dù họ luôn khẳng định mình có hợp đồng thuê đất, có giấy phép nhưng lại không xuất trình và tìm mọi lý do để né tránh việc “lên phường”…
Hàng sai phạm vẫn chưa được xử lý?
Tại Văn bản giao đất số 5589/UBND-TNMT (ngày 5/8/2013), do Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Hồng Khanh phê duyệt, nêu rõ: “UBND quận Thanh Xuân có trách nhiệm xem xét từng trường hợp cụ thể; sử dụng đất tạm thời không quá 12 tháng, không cho các tổ chức, cá nhân sử dụng làm địa điểm đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp. Trong thời hạn 12 tháng sử dụng tạm thời, UBND quận Thanh Xuân có trách nhiệm lập phương án sử dụng đất theo quy hoạch được phê duyệt báo cáo UBND thành phố xem xét”.
Tuy nhiên, những gì mà Trung tâm Phát triển quỹ đất và duy tu các công trình đô thị, UBND quận Thanh Xuân đang thực hiện có đúng với nội dung được nêu rõ trong Văn bản bàn giao đất hay không? Khi mà diện tích đất này lại đang được tấp nập cho thuê để mở hàng loạt các dịch vụ kinh doanh?
Theo ghi nhận của phóng viên, bên cạnh các dịch vụ đang hoạt động thì dàn xe lu, máy múc vẫn đang hoạt động suốt ngày đêm san đất, lu nền để tiếp tục xây dựng lên hàng chục sân bóng nhân tạo cho thuê.
Với thời hạn quản lý đất trong vòng 12 tháng (từ 5/8/2013), đến nay chỉ còn chưa đầy 5 tháng. Nhưng vì sao hàng chục sân bóng nhân tạo vẫn tiếp tục được xây dựng trước sự “thờ ơ” của chính quyền? Mặt khác, với số tiền đầu tư hàng trăm triệu đồng/sân bóng thì chủ đầu tư nào dám bỏ tiền ra thuê đất với thời hạn 5 tháng?
Trước những sự việc bất thường trên, đề nghị UBND quận Thanh Xuân, Trung tâm Phát triển quỹ đất và duy tu các công trình đô thị cần có câu trả lời thỏa đáng tới bạn đọc. Đồng thời, UBND TP. Hà Nội phải nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.
Thương hiệu & Công luận sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về vụ việc trên.
Xuân Hồng – Tuấn Ngọc





















