
Theo thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy PTDS tỉnh, mực nước trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy đến chiều cùng ngày vẫn ở mức hơn 2m, xấp xỉ báo động 2.
Nhiều khu dân cư ở Quảng Trạch, Nam Hải Lăng, Ninh Châu và Lệ Thủy vẫn chìm sâu trong biển nước. Tại Trường Sơn, lượng mưa trong 10 giờ đã gần 80mm và dự báo có thể tăng gấp đôi trong 12 giờ tới.
Giữa khung cảnh nước chưa kịp rút, những tin buồn vẫn dồn dập về. Sáu nạn nhân tử vong trong đợt lũ đã được xác định danh tính, trong đó có cả người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Mỗi câu chuyện đều là một mất mát khiến lòng người Quảng Trị thêm quặn thắt.
Không chỉ gây thiệt hại về người, đợt mưa lũ còn làm tê liệt hạ tầng giao thông, nông nghiệp và đời sống dân sinh. Toàn tỉnh hiện ghi nhận hơn 100 điểm ngập, 33 điểm sạt lở và 10 đoạn đường bị chia cắt sâu trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.
Hàng nghìn mét khối đất đá từ taluy sạt trượt đổ xuống đường khiến nhiều đoạn chỉ còn xe máy có thể qua lại. Nhiều tuyến như Quốc lộ 15, 49C, 9B, 9C hay đường tỉnh 587 bị hư hỏng nặng; một số đoạn xuất hiện vết nứt dài hàng chục mét.
Về nông nghiệp, hơn 160ha hoa màu bị ngập úng, hàng trăm mét kênh mương và gần 200m đường bê tông nông thôn bị phá hủy. Riêng khu vực Vĩnh Định, sạt lở bờ sông đã tiến sát khu dân cư, đe dọa trực tiếp hàng chục hộ dân.
Ngành giáo dục thống kê có hơn 100 điểm trường với gần 30.000 học sinh phải tạm nghỉ học. Nhiều trường mầm non ở Nam Hải Lăng, Diên Sanh và Ninh Châu vẫn còn ngập sâu. Điện lực Quảng Trị cho biết đến chiều 2/11 vẫn còn 840 hộ chưa thể cấp điện trở lại.
Từ tối 31/10, hai đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dẫn đầu đã có mặt tại Quảng Trị để kiểm tra thực tế, động viên nhân dân và chỉ đạo khắc phục hậu quả. UBND tỉnh ngay sau đó ban hành Công điện khẩn số 18/CĐ-UBND, yêu cầu địa phương cắm chốt cảnh báo, di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm và bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ.

Các lực lượng công an, bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ đang ngày đêm bám cơ sở, chăng dây, dựng barie, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn. Nhiều tổ công tác tại Quảng Trạch, Mỹ Thủy, Nam Hải Lăng xuyên đêm di dời người già, trẻ nhỏ đến nơi cao ráo. Đồng thời, hỗ trợ cứu hộ ba tàu cá gặp nạn trên biển Ninh Châu, Cam Hồng và Hòa Trạch.
“Khó nhất không phải là khi nước dâng, mà là lúc nước rút, khi người dân phải bắt đầu lại từ con số không”, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương chia sẻ. Ông cho biết tỉnh vẫn duy trì lực lượng trực ban 24/24 giờ, rà soát thiệt hại và triển khai hỗ trợ khẩn cấp để người dân sớm ổn định cuộc sống.
Theo Cục Đường bộ Việt Nam, mưa lũ lớn ở Trung Bộ đã làm sạt lở, ngập sâu hàng trăm vị trí trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ. Riêng tại Quảng Trị, đến chiều 2/11 vẫn còn ba điểm ngập sâu trên Quốc lộ 15 và 49C, nhiều tuyến khác bị sạt lở nghiêm trọng. Các đơn vị đường bộ đang trực chiến liên tục, huy động nhân lực, thiết bị và gần 10.000 rọ đá để gia cố nền đường, phấn đấu thông xe trong ngày 3/11 nếu thời tiết thuận lợi.
Nước đang dần rút, nhưng những vết thương mà lũ để lại vẫn còn in hằn trong từng mái nhà, bờ ruộng và con đường vừa trồi lên khỏi bùn đất. Người dân Quảng Trị lại bắt đầu một hành trình mới, hành trình tái thiết và hy vọng, giữa những mất mát chưa kịp nguôi.
Lê Đình
























