( THCL) - Nhiều dấu hiệu sai phạm trong công tác dồn điền đổi thửa, tình trạng xây nhà không phép, sai phép, chiếm đất nông nghiệp thành đất ở… tiếp tục được bà con xã Sài Sơn (Quốc Oai, Hà Nội) phản ánh đến Thương hiệu & Công luận…

Việc xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp, gây bức xúc trong dư luận

Bức xúc trên diện rộng…

Trong số báo 94 (21/5/2014), Thương hiệu & Công luận đã có bài phản ánh về những dấu hiệu sai phạm trong công tác dồn điền đổi thửa tại Sài Sơn (Quốc Oai, Hà Nội). Theo phản ánh của bà con thì công tác dồn điền đổi thửa tại đây không minh bạch, dân chủ, công khai và đặc biệt không nhận được sự đồng thuận của bà con, nhưng Ban Dồn điền đổi thửa vẫn tiến hành ép dân dồn điền.

Ngay sau khi báo có bài phản ánh sự việc, ngày 25/5/2014, Thương hiệu & Công luận tiếp tục nhận được đơn khiếu nại của ông Nguyễn Tất Chúc ở thôn Thụy Khuê (xã Sài Sơn), về những tiêu cực trong công tác dồn điền đổi thửa tại thôn này. Theo phản ánh của ông Chúc, Tiểu ban dồn điền cho dân gắp phiếu một đằng, đến khi giao đất lại giao một nẻo dẫn đến việc các cán bộ dồn điền cãi nhau với dân, mạt sát dân… Thậm chí, như trường hợp chị Phùng Thị Loan ở Xóm 3, còn bị cán bộ dọa thuê người đánh? Những cán bộ trong sạch, vì dân, dám đứng ra đấu tranh bảo vệ lẽ phải thì dần dần bị lãnh đạo xã “vô hiệu” (trường hợp ông Nguyễn Nho Thắng, Bí thư Chi bộ, Trưởng Tiểu ban dồn điền; bà Nguyễn Thị Hồng, cán bộ thủ quỹ, cấp Ủy Chi bộ thôn Thụy Khuê…).

Bà Bùi Thị Loan, thôn Phúc Đức (xã Sài Sơn), lên tiếng: “Mang bức xúc của người dân tố cáo những sai phạm của Ban Dồn điền đổi thửa, chúng tôi không nhận được sự hợp tác nào, thậm chí đơn của tôi cũng không có ai nhận”.

Phóng viên Thương hiệu & Công luận nhiều lần về thôn Sài Sơn, nhưng đều không gặp được cán bộ thôn, làm việc với xã thì được ông Chủ tịch UBND xã “kính chuyển” ông Đàm Công Lợi, Bí thư Đảng ủy xã Sài Sơn, kiêm Trưởng ban Chỉ đạo dồn điền đổi thửa trả lời vấn đề này, tuy nhiên ông Lợi từ chối trả lời tất cả các câu hỏi và đề nghị sẽ trả lời bằng văn bản về từng vấn đề.

Không chỉ có lấn chiếm…

Những “khuất tất” trong việc dồn điền đổi thửa chưa được làm rõ, Báo Thương hiệu & Công luận lại tiếp tục nhận được đơn thư phản ánh của bà con về việc đất nông nghiệp tại đây cũng đang bị “xẻ thịt” vô tội vạ, đặc biệt hơn, những sai phạm đó có sự tiếp tay của một số lãnh đạo địa phương.  Theo thư bạn đọc, nhóm phóng viên điều tra tìm đến những thửa ruộng thẳng cánh cò bay đang bị “xẻ thịt” ở Sài Sơn. Nhà xưởng, nhà ở, hàng quán… lần lượt lấn át, chèn ép từng luống khoai, bụi chuối. Ông Thuận (xã viên xã sài Sơn) bức xúc: Cứ người này theo người kia, cậy có tiền, cậy là cán bộ địa phương, cậy có quan hệ với chính quyền…, họ kéo nhau đến quây đất, san lấp, làm nhà… Cứ thế, nhà sau mọc lên to hơn nhà trước. Không chỉ lấn chiếm, một số diện tích lớn đất nông nghiệp ở đây đã được bán, thậm chí bán qua nhiều chủ…

Dư luận, một lần nữa lại đứng trước nghi vấn: Liệu có ai đó trong bộ máy chính quyền xã Sài Sơn đã thông đồng, tiếp tay cho những sai phạm?

Việc xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp, không những làm thu hẹp diện tích đất sản xuất, ảnh hưởng đến hoạt động lao động sản xuất của bà con, gây bức xúc trong dư luận, mà còn gây khó khăn trong công tác đền bù khi có các dự án sau này.

Đề nghị UBND huyện Quốc Oai có biện pháp quyết liệt - giải quyết những sai phạm về đất đai đang có diễn biến phức tạp tại Sài Sơn; đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan của huyện xác minh, xử lý các cán bộ, đảng viên mua bán, xây dựng trái phép trên diện tích đất nông nghiệp theo đúng tinh thần Nghị quyết TW 4.

Nhóm phóng viên ĐT