THCL Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của đơn vị (25/11/1966 – 25/11/2016), Tổng đội cựu TNXP N105-P21 đã có chuyến thăm lại chiến trường xưa, tặng quà bà con và học sinh 5 xã: Mai Hịch, Xăm Khòe, Bao La, Piềng Vế, Cun Pheo (Mai Châu, Hòa Bình).

Dấu ấn năm xưa
Tháng 11/1966, trước yêu cầu của công cuộc kháng chiến (do Trung ương Đoàn TNCS HCM phát động), Tổng đội TNXP N105-P21, gồm có 500 thanh niên nam, nữ (có người rời cả ghế giảng đường đại học) của 5 huyện Thạch Thất, Hoài Đức, Phúc Thọ, Đan Phượng và Thường Tín (Hà Tây cũ) được thành lập với tinh thần “Xung phong - bất kể việc khó, việc dễ, phục vụ kháng chiến thành công” đã tình nguyện, hăng hái lên đường mở đường, thông xe phục vụ tiền tuyến. Tổng đội được thành lập, gồm 5 Đại đội (1051, 1052, 1053, 1054, 1055).
Thực hiện lời hứa “Thanh niên Hà Tây ra đi là chiến thắng”, sau khi thành lập, Tổng đội được giao nhiệm vụ làm nòng cốt, cùng với dân công mở tuyến đường từ xã Mai Hạ đến Cun Pheo (dài 19 km) để thông xe, tải đạn, lương thực ra chiến trường...
Trong điều kiện vô cùng khó khăn, thiếu thốn, địch đánh phá thường xuyên, nhưng toàn đơn vị luôn quyết tâm vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ giao.
Là đội TNXP có nhiều kinh nghiệm phục vụ chiến trường, được tôi luyện trong nhiều năm, bên cạnh việc tải hàng, vũ khí, đạn dược, đơn vị luôn phát huy sáng kiến trong lao động, dũng cảm trong phục vụ chiến đấu, kiên trì và quyết tâm trong công tác xây dựng nội bộ về mọi mặt.
Trong công tác phục vụ chiến đấu, anh chị em luôn tìm cách cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất, vượt chỉ tiêu đề ra. Hăng say lao động, bất chấp mọi khó khăn, vất vả để hoàn thành tuyến đường thông suốt, bảo đảm kỹ thuật. Ngày ngày vừa sản xuất, vừa bảo đảm những chuyến hàng, trang bị đầy ắp nối nhau ra chiến trường, tất cả như chung một niềm vui, một niềm tin chiến thắng.
Người trên xe cơ giới, người rải dưới mặt đường, tất cả dường như có một cảm nhận chung: Tiền tuyến đang vẫn gọi, tuổi thanh xuân không quản ngại khó khăn.
Những câu nói bông đùa, vui vẻ giữa 2 lớp lính trẻ với 2 nhiệm vụ khác nhau, nhưng cùng chung một mục tiêu Giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Tỉnh nào đây? Hà Tây đây! Đồng hương ơi. Em ơi. Đợi anh nhé. Một không khí náo nức, ấn tượng thật khó quên… Những kỷ niệm gắn bó với những thành tích và bà con nơi đây vẫn lắng đọng trong mỗi người TNXP N105-P21.
Phần thưởng xứng đáng
Cuộc sống nhọc nhằn, thiếu thốn không làm nao núng tinh thần TNXP N105-P21. Trong lán trại đơn sơ, lợp lá rừng, dưới ngọn đèn dầu leo lắt, vẫn vang lên tiếng hát tuổi xuân. Những câu chuyện quê hương đằm thắm, những ngòi bút miệt mài học văn hóa. Họ đã sống đúng với tuổi thanh xuân của đất nước.
Với tinh thần “Thanh niên đi bất cứ đâu – Làm bất cứ việc gì” khi Tổ quốc cần, cùng với việc làm đường, thông xe, đơn vị còn tham gia khai thác được 2.000 m3 củi phục vụ người dân Thủ đô Hà Nội đón Tết Mậu Thân năm 1968.
Để phục vụ yêu cầu của chiến dịch, khi cần có thể di dời Nhà in báo Nhân dân (dự phòng khi Hà Nội bị đánh phá) về xã Lâm Sơn (Lương Sơn, Hòa Bình) năm 1968, Tổng đội đã điều động 2 đại đội về đây lắp đặt máy in, xây dựng lán trại phục vụ việc di dời nhà in khi cần thiết (hiện nơi đây vẫn còn lưu giữ di tích “hang nhà báo”).
Bà Nguyễn Thị Anh Đoàn, Trưởng ban liên lạc Tổng đội TNXP N105-P21 chia sẻ: “50 năm trước, trong suốt quá trình gắn bó, sinh hoạt, lao động, chiến đấu cùng với đồng bào huyện Mai Châu, đơn vị đã được bà con quan tâm, giúp đỡ tạo điều kiện về mọi mặt. Đây là lần thứ 3, Ban liên lạc Tổng đội về thăm và tri ân đồng bào tại nơi đơn vị đóng quân năm xưa… Cảm ơn bà con đã cưu mang, giúp đỡ, để đoàn hoàn thành nhiệm vụ được giao”.
Anh Hà Công Toàn, Bí thư Huyện đoàn Mai Châu bày tỏ: “Chúng tôi rất vui mừng khi được đón các cựu TNXP trở lại thăm, tặng quà cho bà con và các học sinh nghèo vượt khó của 5 xã. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa và thế hệ trẻ chúng tôi sẽ tiếp tục học tập, phát huy, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ để tri ân những công lao của các bác, các cô, các chú đã có công đóng góp, mở đường năm xưa”.
Ghi nhận những công lao đóng góp của đơn vị, năm 1968, 1969, Tổng đội đã được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS HCM và của Bộ Lâm nghiệp (cũ) về thành tích xuất sắc trong học tập, lao động và chiến đấu.
BLL Tổng đội TNXP N105-P21 trân trọng kính mời: Toàn thể Quý khách, cán bộ hội viên về dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Truyền thống của đơn vị. Thời gian: 8 giờ 30, ngày 25/11/2016. Địa điểm: Nhà hàng Trống Đồng Palace, số 22 Phố Thành Công TM BLL: Trưởng ban Nguyễn Thị Anh Đoàn; ĐT liên hệ: 01684898625. |
Nguyễn Kiên




















