Theo thông tin từ Công an phường Đông Hưng Thuận, khoảng 2 giờ sáng ngày 18/10, vì nhớ cha, bé T.N.P.T (sinh năm 2021) đã tự đi ra ngoài tìm cha khi đang được người cô họ trông nom tại khu phố 6. Do còn nhỏ, chưa biết đường, bé đi lạc sang khu vực khu phố 5 và may mắn được người dân phát hiện, đưa đến Công an phường Đông Hưng Thuận.

Công an phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM hỗ trợ bé trai trở về đoàn tụ an toàn với gia đình.
Công an phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM hỗ trợ bé trai trở về đoàn tụ an toàn với gia đình.

Tiếp nhận bé, cán bộ, chiến sĩ Công an phường nhanh chóng chăm sóc, cho bé ăn uống và động viên tinh thần. Tuy nhiên, do còn quá nhỏ, bé không nhớ được tên cha mẹ, trong khi có biểu hiện khó chịu ở vùng bụng.

Trước tình huống này, Công an phường chủ động triển khai các biện pháp xác minh, nhận định bé có thể là người sinh sống trên địa bàn. Đơn vị đồng thời đưa bé đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, bảo đảm an toàn cho bé trước khi tiếp tục tìm kiếm người thân.

Song song đó, Công an phường nhanh chóng đăng tải, chia sẻ thông tin về bé trên các kênh truyền thông của thành phố, đơn vị và địa bàn phường, với mong muốn sớm kết nối bé với gia đình.

Nhờ thông tin được lan tỏa trên mạng xã hội, người thân của bé đã biết tin và đến Công an phường đón bé về.

Khoảnh khắc gặp lại con sau hơn 10 giờ xa cách khiến anh T.N.Đ không giấu được niềm xúc động. Trong hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ chồng đã chia tay, bé T. là niềm vui và lẽ sống của người cha. Vì mưu sinh, anh Đ. phải gửi con cho người cô họ trông nom để đi làm, với lời hứa sẽ trở về đón con. Tuy nhiên, do công việc phụ chụp ảnh, quay phim chưa thể kết thúc sớm, anh không thể về đúng thời gian dự định.

Cuộc sống mưu sinh khiến người cha không thể ở bên con mọi lúc, nhưng tình cảm của đứa trẻ dành cho cha vẫn nguyên vẹn. Và sau những giờ phút lo lắng, chờ đợi, hai cha con cuối cùng đã được đoàn tụ.

Tại Công an phường, cán bộ, chiến sĩ ân cần động viên, chúc hai cha con mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống.

Câu chuyện không chỉ mang lại niềm vui cho gia đình bé T. mà còn lan tỏa thông điệp về tình người, sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Từ sự hỗ trợ kịp thời của người dân đến tinh thần tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đông Hưng Thuận, tất cả đã góp phần tạo nên một kết thúc ấm áp, để em bé được trở về trong vòng tay gia đình.

Đó cũng là hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”.

Trần Minh